Thạc sĩ bỏ phố về rừng, bị chỉ trích sinh con với bạn trai nhưng không cưới

Viên Minh

(Dân trí) - Từ bỏ công việc lương cao ở thành thị, cô gái Trung Quốc về rừng, sống cùng bạn trai và con gái trong túp lều bên sườn núi.

Theo SCMP, sau khi lấy bằng Thạc sĩ ở Hà Lan, Gu Yue, 35 tuổi, làm một công việc được trả lương cao ở Thượng Hải trong 8 năm. Bốn năm trước, cô quyết định bỏ phố về rừng, chuyển đến sống tại tỉnh Vân Nam.

Tại đây, cô gặp Yang Shu - người kém cô 6 tuổi, có kỹ năng sinh tồn giúp cô giải quyết những thách thức khi sống ở vùng hoang dã. 

"Tôi nói với anh ấy rằng có thể hẹn hò và sống cùng nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ kết hôn", cô nói. 

Cặp đôi sống trong túp lều đắp từ bùn, không có điện, nấu ăn bằng củi và phải tự làm mọi việc với tốc độ chậm. Thu nhập duy nhất của họ đến từ một vườn cây ăn quả rộng 10.000m2 trong một thung lũng.  

Con gái của họ chào đời năm ngoái. Chính Yang đã đỡ đẻ cho bạn gái tại nhà riêng trên núi. Những ngày mưa, cặp đôi ở nhà ca hát và nhảy múa. Khi trời nắng, họ mang theo con, dành phần lớn thời gian làm vườn. 

Thạc sĩ bỏ phố về rừng, bị chỉ trích sinh con với bạn trai nhưng không cưới - 1

Gu chọn từ bỏ cuộc sống thành thị, sống cùng bạn trai và con gái trong túp lều bên sườn núi (Ảnh: Weibo).

Ngoài sự thay đổi lối sống, mối quan hệ "mở" của Gu và Yang đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cặp đôi tiết lộ mỗi người ngủ phòng riêng, phân chia việc nhà và độc lập tài chính. Vì Yang đóng góp nhiều công sức chăm sóc vườn cây nên nhận được nhiều thu nhập hơn.

Yang mong muốn một cuộc hôn nhân ổn định, song thừa nhận hơi bối rối về mối quan hệ "không ràng buộc" với Gu. 

"Tôi không rõ cái gọi là "mối quan hệ mở" mà cô ấy đề xuất, nhưng tôi sẵn sàng làm những gì cô ấy muốn. Chúng tôi cùng chăm sóc con gái", Yang nói. 

Gu mong muốn cô và bạn trai có không gian riêng. Khi con gái lớn, cô sẽ tự lập, phát triển sự nghiệp riêng.

Cô không muốn có bạn trai trong tương lai, khuyến khích Yang hẹn hò nhiều cô gái vì nghĩ điều đó sẽ công bằng cho anh. "Tôi là bạn gái đầu tiên của Yang. Liệu tôi có thể mong đợi anh ấy chỉ có một người bạn gái cả đời sao?", Gu nói.

Cặp đôi hiện tập trung nuôi dạy con gái. Gu hy vọng họ sẽ là bạn tốt trong tương lai và có gia đình riêng. Cô không giải thích ai sẽ nhận quyền giám hộ đứa trẻ nếu có bất kỳ sự chia rẽ nào.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng không đồng tình với lối sống mở của Gu. 

"Cô ấy ích kỷ và vô trách nhiệm. Sự lựa chọn trải nghiệm mọi phong cách sống của cô ấy chỉ nhằm mục đích làm hài lòng bản thân mình", một người viết trên Weibo.

"Mỗi người đều có lối sống riêng, miễn là bạn cảm thấy hài lòng. Nhưng bạn đã nghĩ đến tương lai của đứa trẻ chưa?", một người khác đặt câu hỏi. 

"Sống một cuộc sống bình dị trong rừng cũng tốt thôi. Nhưng tôi choáng váng khi thấy cô ấy sinh con tại nhà trong điều kiện vệ sinh kém. Nó quá mạo hiểm!", người thứ ba bình luận.