Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ

(Dân trí) - Một ngư dân Philippines có tên là Filipino đã tìm thấy một viên ngọc trai trị giá đến 35 triệu USD khi đang gỡ chiếc mỏ neo bị mắc vào đá ngầm. Đó chỉ là một trong không ít trường hợp bỗng nhiên trở nên giàu sụ nhờ… “tiền rơi vào đầu” vô cùng bất ngờ.

Vô tình tìm thấy tấm poster phim giá 20.000 USD

Chị Laura Stoufer sống ở thị trấn nhỏ Summerville, có thể được coi là một trong những người phụ nữ may mắn nhất thế giới.

Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ - 1

Trong một lần tình cờ trang trí nhà, Laura đã tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được giấu đằng sau bức tranh trị giá 30 USD mà mình vừa mua và thật bất ngờ, đó lại chính là poster quảng cáo cực hiếm của bộ phim kinh điển “All Quiet on the Western Front” được công chiếu từ năm 1930. Không lâu sau đó, người phụ nữ này đã bán được tấm poster với mức giá lên đến 20.000 USD cho một nhà sưu tầm.

Mua đồng hồ cũ giá 6 USD bán lại 35.000 USD

Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ - 2

Zac Norris là một người có niềm đam mê lớn với các món đồ cổ và chính sở thích đó cũng đã giúp anh chàng này kiếm được món cực hời chỉ sau một đêm.

Cụ thể, trong một chuyến “săn” đồ cổ, Zac đã tìm thấy một chiếc đồng hồ của hãng Jaeger-LeCoultre, được sản xuất từ năm 1959 tại cửa hàng chuyên bán đồ cũ ở thành phố Poenix, Mỹ. Sau khi mua được món “đồ bỏ” chỉ với 6 USD này, Zac Norris đã nhanh chóng bắt mối và bán lại chiếc đồng hồ với giá 35.000 USD, một mức giá không tưởng.

Tìm thấy tấm ảnh 75.000 USD khi dọn nhà

Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ - 3

Trong khi dọn dẹp ngôi nhà của mình, bà Bernice Calego đã tìm thấy bức ảnh đen trắng chụp hình một đội bóng chày. Với hi vọng món đồ cũ bám đầy bụi bặm này sẽ mang lại cho mình một khoản tiền lẻ nào đó, Bernice Calego đã rao bán bức ảnh lên trang eBay với mức giá chỉ 10 USD.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, sau khi bức ảnh được đăng bán, những nhà sưu tầm nhận ra được giá trị của nó và đã liên lạc với bà Bernice để xin trả mức giá cao hơn rất nhiều lần. Cuối cùng, bức ảnh “bỏ xó” này đã mang lại cho chủ nhân may mắn của nó số tiền lên đến 75.000 USD.

Tìm thấy rương tiền vàng nhờ máy dò kim loại

Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ - 4

Có lẽ khi quyết định bỏ ra vài trăm Bảng để mua một chiếc máy dò kim loại, Wesley Carrington- một người đàn ông đến từ Vương quốc Anh, không thể ngờ rằng mình có thể dò ra được cả một kho báu ngay trong lần đầu tiên.

Khi đang thử dò kim loại ở bìa rừng gần hạt Hertfordshire, Wesley đã bất ngờ phát hiện một chiếc hộp có chứa đến 44 đồng tiền vàng La Mã. Kho báu trên trời rơi xuống này sau đó đã đem về cho Wesley một “món hời” 260.000 USD.

Sở hữu kho báu hàng triệu USD hơn 10 năm mà không biết

Những người may mắn "tiền rơi vào đầu" đầy bất ngờ - 5

Trong một lần đánh cá ở bãi đá ngầm gần tỉnh Palawan, Philippines, một ngư dân có tên là Filipino đã bị mắc kẹt neo tàu của mình ở dưới đáy biển. Tuy nhiên, điều xui xẻo này lại mang đến cho Filipino một vận may lớn.

Khi lặn xuống biển để gỡ mỏ neo, Filipino đã tìm thấy một viên đá lạ có màu sắc rất đẹp khiến anh ta quyết định mang nó cất giữ ở trong nhà.

Mãi đến 10 năm sau, trong một lần tình cờ, Filipino mới biết được rằng viên đá mình tìm thấy năm xưa chính là một viên ngọc trai khổng lồ nặng đến 34 kg, có một không hai trên thế giới. Sau đó, Filipino cũng đã nhanh chóng đổi đời nhờ số tiền 35 triệu USD từ việc bán viên ngọc này.

Hải Phong

Theo BS