Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ

(Dân trí) - Bà mẹ chỉ cao 71cm sinh con thứ 3; Em bé chào đời nặng gần 9kg; Một phụ nữ Mỹ sinh người con thứ 19 là những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ năm qua.


1. Bà mẹ Mỹ sinh 8 con cùng lúc
 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 1
Bà mẹ Suleman trong một lần đưa đàn con đi chơi công viên.

Bà mẹ độc thân người Mỹ Nadya Suleman, 33 tuổi, đã hạ sinh 8 đứa con hồi tháng 1 năm nay. Điều bất ngờ là khi siêu âm, các bác sĩ chỉ phát hiện 7 thai nhi và cho tới khi mổ đẻ, họ mới phát hiện thêm một em bé nữa. Bà mẹ mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là ca sinh 8 thứ 2 từng được ghi nhận tại Mỹ từ trước tới nay. Ca sinh 8 đầu tiên, gồm 6 bé gái và 2 bé trai, xảy ra năm 1998 tại Hudson, bang Texas. Một trong số các bé gái đã qua đời một tuần sau đó.

 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 2

Tuy nhiên, ca sinh đẻ của chị Suleman cũng gây ra nhiều tranh cãi. Trước ca sinh 8, bà mẹ Suleman đã có 6 người con, tất cả đều chưa đến 7 tuổi, trong đó có một cặp song sinh. Điều đáng nói là cô Suleman lại độc thân và không có việc làm Nhiều người chỉ trích rằng một bà mẹ độc thân như vậy làm sao có thể nuôi được 14 người con. Nhưng Suleman đã chứng minh rằng cô có thể làm được điều này. Cho tới nay cả 8 bé đều phát triển khỏe mạnh, bình thường. Suleman vẫn làm chủ được cuộc sống của mình và có vẻ như không gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dạy đàn con.

2. Bà mẹ sinh người con thứ 19
 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 3
Gia đình Duggar khi mới có 17 người con.  

Michelle Duggar, 43 tuổi, từ bang Arkansas, Mỹ đã hạ sinh đứa con thứ 19 hồi đầu tháng 12/2009. Hiện cặp vợ chồng Jim Bob và Michelle Duggar có 10 con trai và 9 con gái. Nhưng số thành viên của gia đình này có thể không dừng lại ở đây vì họ tuyên bố sẽ vẫn sinh con chừng nào có thể và để Chúa quyết định điều này.

Thành viên thứ 19 và cũng là con gái thứ 9 của gia đình Duggar được đặt tên là Josie Brooklyn. Một điều rất thú vị là tất cả những người con của vợ chồng Duggar đều bắt đầu bằng chữ cái J. 18 anh em hơn tuổi của Josie là Joshua, Jana, John-David, Jill, Jessa, Jinger, Joseph, Josiah, Joy-Anna, Jedidiah, Jeremiah, Jason, James, Justin, Jackson, Johanna, Jennifer và Jordyn-Grace.

3. “Người đàn ông mang bầu” sinh con thứ 2
 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 4
Ông bố Beatie cùng vợ Nancy và con gái đầu lòng. 

Hồi năm ngoái, thông tin người đàn ông chuyển đổi giới tính Thomas Beatie mang bầu đã làm sừng sốt giới y học và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên báo chí. Beatie và người vợ Nancy, từ bang Oregon (Mỹ) đã chào đón đứa con gái đầu lòng hồi tháng 6/2008.
 
 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 5
Beatie khi mang bầu lần 1.

Beatie vốn sinh ra là phụ nữ dưới cái tên Tracy LaGondino. Nhưng Tracy đã chuyển đổi giới tính cách đây hơn 10 năm và trở thành 1 người đàn ông “hợp pháp”. Tuy nhiên, Beatie vẫn giữ lại cơ quan sinh sản của nữ giới. Khi kết hôn với Nancy, vợ chồng Beatie muốn sinh con nhưng Nancy không thể làm được điều này do đã bị cắt tử cung. Và Beatie đã quyết định mang thai giúp vợ nhờ tinh trùng hiến tặng. Khi mọi người chưa hết ngạc nhiên bởi ca sinh đẻ này, “ông bố” Beatie lại gây sốc khi tuyên bố mang thai lần hai. Em bé thứ hai là một bé trai và chào đời hồi tháng 6/2009, sau cô chị một năm.

4. Bé sơ sinh nặng gần 9kg

 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 6

Một phụ nữ Indonesia đã hạ sinh một bé trai nặng tới 8,7kg hôm 21/9 và đây là bé sơ sinh nặng nhất được ghi nhận từ trước đến nay ở nước này. Bé ra đời tại một bệnh viện ở tỉnh Bắc Sumatra và chiều dài ngay khi sinh ra đã là 62cm, trong khi trẻ sơ sinh đủ tháng có chiều dài khi mới sinh từ 45-55cm.

Theo lời các bác sĩ, em bé quá cân có thể là do mẹ bé, bà Ani, 41 tuổi, bị bệnh tiểu đường. Người phụ nữ này đã phải nhập viện trong thời gian mang thai do những biến chứng của căn bệnh này. Đây là đứa con thứ 4 của cô và là bé duy nhất phải sinh mổ. Kỷ lục bé sơ sinh nặng nhất ở Indonesia trước đó là em bé 6,9kg, chào đời ở ngoại ô thủ đô Jakarta hồi năm 2007.

5. Bà mẹ chỉ cao 71cm sinh con thứ 3


Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 7
Bà mẹ Herald và bé trai mới sinh.
Cô Stacey Herald, 35 tuổi, sống tại Dry Ridge, Kentucky (Mỹ) chỉ cao 71cm và được xem là bà mẹ nhỏ nhất thế giới. Cô Herald bị bệnh di truyền khiến xương giòn, dễ gãy và phổi kém phát triển, vì thế cô không thể cao được như người bình thường. Nhưng chồng của Herald cao 1m75 và cặp đôi hiện đã có 3 đứa con, với bé nhỏ nhất chào đời hôm 28/11.
 
Những câu chuyện sinh đẻ ly kỳ  - 8

Herald bên chồng và 2 cô con gái.
 
Cuộc sống của Herald gắn liền với chiếc xe lăn và cô không thể trực tiếp chăm sóc lũ trẻ. Mọi việc trong gia đình đều phụ thuộc vào người chồng. Mặc dù việc mang bầu khiến Herald không thoải mái và phải nằm trên giường trong những ngày sắp sinh nhưng người phụ nữ bé nhỏ vẫn muốn có thêm nhiều con. Các bác sĩ từng cảnh báo về việc mang thai của Herald có thể ảnh hưởng tới tính mạng vì cơ thể nhỏ bé của bà mẹ không đỡ nổi bào thai lớn lên, đè nén các cơ quan nội tạng, khiến cô có thể bị nghẹn thở. Nhưng cô Herald quả quyết: “Tôi có thể ngừng thở nhưng tôi không thể từ bỏ mơ ước có những đứa trẻ”.

Ninh Nhi
Tổng hợp