Nhận lại tài sản đánh rơi, người dân viết thư cảm ơn thượng sĩ công an

Hoàng Lam Đức Vũ

(Dân trí) - Sau khi nhặt được điện thoại và một số tài sản giá trị khác, Thượng sĩ Nguyễn Văn Vũ đăng lên Facebook để tìm chủ nhân. Nhận lại tài sản, người dân đã viết thư cảm ơn hành động đẹp của Thượng sĩ Vũ.

Ngày 14/12, anh Nguyễn Quế Hòa (SN 1989, trú xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) cho biết vừa nhận lại tài sản có giá trị từ một thượng sĩ công an.

Nhận lại tài sản đánh rơi, người dân viết thư cảm ơn thượng sĩ công an - 1
Thượng sĩ Nguyễn Văn Vũ trao trả tài sản cho người dân đánh rơi.

Trước đó, vào sáng 13/12, trên đường đi từ nhà lên thị trấn Yên Thành, do sơ suất, anh Hòa đánh rơi 1 chiếc điện thoại thông minh cùng một số tài sản có giá trị khác. Trong lúc bối rối thì anh Hòa được bạn bè cho biết, một tài khoản Facebook đăng tải thông tin tìm chủ nhân tài sản giống của anh vừa bị mất.

Sau khi liên lạc, đối chiếu, hai bên xác định số tài sản này là của anh Hòa. Người nhặt được tài sản trên là Thượng sĩ Nguyễn Văn Vũ - công an viên Công an thị trấn Yên Thành.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Vũ cho biết, sáng 13/12, trên đường đến trụ sở làm việc, anh nhặt được điện thoại, ví tiền của người dân đánh rơi và thông tin lên Facebook cá nhân tìm chủ nhân để trả lại.

Sau khi nhận lại đầy đủ tài sản bị đánh rơi, anh Nguyễn Quế Hòa đã có thư cảm ơn gửi Công an huyện Yên Thành và Công an thị trấn Yên Thành. Trong thư, anh Hòa viết: "Cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn đến đồng chí Vũ cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân cho chúng tôi bình yên trong cuộc sống. Trước hành động đẹp của đồng chí Vũ, tôi hết sức khâm phục và biết ơn sâu sắc...".