Người đàn ông Tây Ban Nha tự đào huyệt mộ, nằm trong quan tài dưới đất

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sau khi trải nghiệm nằm dưới huyệt mộ, ông cảm thấy như được tái sinh và muốn sống thêm 40 năm nữa.

Victor Amela là nhà văn được nhiều người biết đến ở Tây Ban Nha. Mới đây, ông tự đào huyệt mộ, đặt quan tài vào bên trong rồi tổ chức tang lễ cho chính mình khi còn đang sống. Buổi lễ đặc biệt có sự tham dự của bạn bè, gia đình. 

Trong tang lễ, Victor Amela nằm một tiếng dưới đất và nghe những lời điếu của bạn bè. Lý giải về việc làm kỳ lạ này, ông cho biết, muốn "trải nghiệm" cái chết và có sinh lực mới để tiếp tục sống.

"Các bạn của tôi đã ủng hộ, điều đó thật tuyệt vời. Tôi vô cùng thích thú. Khi họ đậy nắp quan tài và để lại tôi trong bóng tối, có thể nghe thấy tiếng xẻng đất rơi xuống quan tài", Victor Amela nhớ lại.

Người đàn ông Tây Ban Nha tự đào huyệt mộ, nằm trong quan tài dưới đất - 1

Victor Amela cảm thấy thích thú với trải nghiệm tự nằm vào quan tài (Ảnh: IT).

Ban đầu, Victor Amela có chút hoảng sợ nhưng sau đó cố gắng thư giãn, tận hưởng trải nghiệm không phải ai cũng có được. Ngoài quan tài, huyệt mộ được đào nông, có ống dẫn khí từ bên dưới lên mặt đất để người đàn ông này có thể thở khi nằm bên trong. 

Người đàn ông Tây Ban Nha tự đào huyệt mộ, nằm trong quan tài dưới đất - 2

Ông Victor Amela khi nằm trong quan tài (Ảnh: Mirror).

Lúc nằm trong quan tài, Victor Amela cảm thấy rất xúc động vì nghe lời điếu và tiếng khóc từ những người thân yêu. Trải qua buổi lễ độc đáo, nhà văn người Tây Ban Nha cảm thấy như được tái sinh nên ông muốn sống thêm 40 năm nữa. 

Năm 15 tuổi, nhà văn Victor Amela bắt đầu suy nghĩ đến cái chết của mình. Khi chơi cầu cơ (trò chơi để giao tiếp với giới tâm linh), ông đã hỏi các linh hồn khi nào sẽ chết và câu trả lời nhận được là 65 tuổi.

Ở tuổi 55, khi phỏng vấn nhà sản xuất phim Alejandro Jodorowsky, ký ức về trò chơi cầu cơ cách đây mấy chục năm ùa về. 

Từ câu chuyện đó, ông quyết định thực hiện màn trải nghiệm cái chết trước khi sinh nhật tuổi 62. Giờ đây, Victor Amela không còn suy nghĩ đến cái chết nữa và khẳng định rất thích trải nghiệm này.

Người đàn ông Tây Ban Nha tự đào huyệt mộ, nằm trong quan tài dưới đất - 3

Ngôi mộ được đào như thật của ông Victor Amela (Ảnh: Sun).

"Trải nghiệm đám tang của chính mình giúp tôi ngừng suy nghĩ về cái chết ở tuổi 65 để giữ tình cảm với những người yêu thương tôi và những người mà tôi yêu thương", ông chia sẻ.

Với người phương Tây, tự tổ chức đám tang khi còn sống không phải là chuyện thường gặp. Tuy nhiên, trong văn hóa Nhật Bản, tục lệ này có tên là "seizenso". Mục đích của buổi lễ giúp mọi người có cách nhìn mới về cuộc sống.

Việc tự tổ chức đám tang cho bản thân khi còn sống như Victor Amela làm đã chống lại những cấm kỵ của xã hội và chuẩn mực văn hóa phương Tây về cái chết. Với một số người, hành động này như một lời nhắc nhở về sự vô thường của cuộc sống, cho mọi người một sự hình dung dễ nhất về cái chết. 

Ngoài ra, bằng cách trải nghiệm cái chết, những người như Victor Amela hy vọng sẽ có sự trân trọng với sự sống mà chúng ta đang có.