PhotoStory

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa

Thực hiện: Mộc Khải - Hạnh Lê

(Dân trí) - Trải qua nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, ông Phan Văn Chánh (69 tuổi) chọn cách sơn sửa, trang trí biến nơi mình sinh sống thành "thế giới màu hồng".

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 1

Tọa lạc tại số 18 đường Mai Văn Ngọc (phường 10, quận Phú Nhuận, TPHCM), là một căn nhà nhỏ với diện tích chưa đến 60m2. Không đồ sộ, tráng lệ nhưng nơi đây lại khiến nhiều người qua đường phải nán lại nhìn, bởi căn nhà được phủ một màu hồng nổi bật.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 2

Chủ nhân của căn nhà màu hồng này là ông Phan Văn Chánh (SN 1955) - một nhân viên văn phòng đã về hưu cách đây ít năm.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 3

Năm 2021, ông Chánh bắt đầu hành trình "khoác áo mới" cho nơi ở của mình. Không chỉ sơn căn nhà, ông Chánh còn sơn cả các vật dụng, đồ trang trí trong nhà thành màu hồng. Đặc biệt, ông dùng vỏ chai đã qua sử dụng, tái chế thành các chậu cây màu hồng, rồi bài trí khắp ngôi nhà.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 4

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Chánh cho biết những ngày đầu, ông chỉ học theo các video trên mạng, cắt vỏ chai thành chậu để trồng hoa treo trước cửa. Nhưng rồi nhìn lại cuộc đời mình có lắm chuyện buồn, ông quyết định "nhuộm hồng" mọi thứ, để mỗi ngày thức dậy ông cảm thấy vui vẻ, tươi sáng hơn hôm trước.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 5

Ông Chánh chia sẻ: "Nhiều năm trước, con trai tôi mất, không lâu sau mẹ tôi cũng qua đời. Tôi nuôi cháu nội khôn lớn. Mấy năm trước con bé theo chồng, từ đó tôi sống một mình ở đây.

Tôi đã trải qua chừng ấy chuyện không vui, nỗi buồn khi mất người thân, nên tôi muốn chọn gam màu rực rỡ này cho ngôi nhà của mình, chứ màu khác chắc sẽ thấy u ám tiếp. Mặc dù bị nhiều người dị nghị nhưng tôi vẫn yêu màu hồng".

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 6

Hằng ngày, ông Chánh thức dậy sớm, trồng cây, tưới nước, cắt cành, tỉa lá... Ông nói từ khi chăm chút cho ngôi nhà, ông ít khi đi du lịch đây đó, chỉ muốn dành nhiều thời gian nhìn ngắm "thế giới màu hồng" của mình.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 7

Cuối tuần, ông sẽ cùng bạn bè đi chơi quần vợt để khuây khỏa, nâng cao sức khỏe. Ông cũng không quên thu gom vợt cũ để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 8

Ông Chánh tâm sự, căn nhà màu hồng hôm nay có được nhờ hành trình hơn 3 năm qua ông chăm chút, nhặt từng chiếc vỏ chai, tỉ mẩn cắt tỉa, sơn phết mà có được. 

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 9
Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 10
Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 11

Nhiều vật dụng trong nhà được ông Chánh nhuộm hồng bắt mắt.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 12

Không chỉ trang hoàng căn nhà của mình, ông Chánh còn "nhuộm hồng" hàng rào chắn đường ray xe lửa trước cửa nhà. Ông Chánh cho biết, thấy người dân có thói quen treo rác lên hàng rào đường ray, ông quyết tâm tân trang hàng rào để giảm rác thải.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 13

Đoạn hàng rào dài hơn 20m được ông bố trí các chậu hoa tái chế, điểm xuyến thêm hình ảnh các con vật dễ thương do chính tay ông tô vẽ. Tính đến hiện tại, ông Chánh đã trồng gần 900 chậu cây bằng chai, nhựa đã qua sử dụng.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 14

Nhờ đoạn hàng rào xanh đẹp và nổi bật này, ông Chánh được chủ tịch UBND quận Phú Nhuận (TPHCM) tặng giấy khen hộ gia đình, tổ dân phố đạt giải ba Hội thi "Góc phố xanh - Không gian xanh" trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Ông Chánh còn cho biết, kế hoạch của ông là trang trí, "phủ hồng" hàng trăm mét hàng rào dọc đường ray xe lửa, để cả khu phố nơi ông sống được xanh - sạch - đẹp.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 15

Anh Nguyễn Giáp Đồng Văn (43 tuổi) - hàng xóm của ông Phan Văn Chánh - cho biết anh sống ở đây từ nhỏ nên đã quen với ông. "Thỉnh thoảng, tôi cũng sang tưới nước cho đoạn hàng rào màu hồng giúp ông Chánh. Nhờ có khu vườn của ông mà mọi người ít bỏ rác lên hàng rào hơn", anh Văn chia sẻ.

Người đàn ông ở TPHCM nhuộm hồng tổ ấm bằng hàng trăm chai nhựa - 16

Ông Phan Văn Chánh tâm sự, có nhiều người nhìn việc ông làm mỗi ngày mà lắc đầu ngao ngán, cho rằng ông không lo làm việc mà phí sức. Song, ông chỉ cười trừ.

"Lương hưu của tôi cũng đủ để tôi sống qua ngày. Tôi chỉ ở một mình, có mưu cầu nhà lầu xe sang hay cuộc sống giàu có gì nữa mà phải lao đầu làm lụng, kiếm tiền? Tôi muốn tận hưởng cuộc sống bình yên, dung dị, làm những điều mình thích. Nhìn người qua đường nán lại chụp ảnh cùng căn nhà màu hồng của tôi, là tôi đã thấy vui rồi", ông bày tỏ.