Nghị lực phi thường của người phụ nữ làm mẹ ở tuổi 48 sau… 18 lần sảy thai

(Dân trí) - Sau hành trình gần 2 thập kỉ kiên cường tìm kiếm cơ hội, sau 18 lần sảy thai đầy đau đớn, cuối cùng, Louise Warneford cũng được làm mẹ ở tuổi 48.

Với nhiều phụ nữ, làm mẹ là một việc hết sức tự nhiên và dễ dàng, nhưng với Louise Warneford là cả một hành trình đầy máu và nước mắt. Ở tuổi 49, lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc vỡ òa này.

Louise Warneford hạnh phúc bên cậu con trai
Louise Warneford hạnh phúc bên cậu con trai

Năm 1999, Louise và Mark lần đầu gặp nhau. Khi đó, Mark đã ly dị và có một đứa con gái. Louise muốn ngay lập tức kết hôn, chỉ có điều, thời điểm đó, Mark đã buộc phải thắt một ống dẫn tinh. Louise đã thuyết phục chồng mình thực hiện điều trị để có con và cuối cùng Mark đồng ý.

Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm cơ hội làm mẹ của Louise không hề dễ dàng. Cô đã bắt đầu việc điều trị từ năm 34 tuổi. Sau nỗ lực thụ tinh nhân tạo, Louise mang thai. Tuy nhiên, ở tuần thứ 12, khi đi siêu âm thai nhi không hề có tim thai.

Mang theo bao nỗi đớn đau, 6 tháng sau, cô lại tiếp tục cố gắng một lần nữa. Nhưng một lần nữa, hi vọng đó lại kết thúc trong đau khổ. Những lần sau đó cô tiếp tục mang thai nhưng chỉ được 12 tuần hoặc dài hơn thế 1,2 tuần, cô lại… sảy thai.

William Warneford được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 37. Cậu bé thực sự là một phép màu với cha mẹ mình
William Warneford được sinh ra bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 37. Cậu bé thực sự là một phép màu với cha mẹ mình

Năm Louise 38 tuổi, nỗi đau khổ của cô lại tiếp tục chất chồng khi cô có thai ngoài tử cung. Cô buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật loại bỏ: “Có lần tôi đã nói với Louise từ bỏ vì không muốn để nỗi đau tiếp tục chồng chất thêm nữa. Nhưng cô ấy muốn tiếp tục, vì vậy, tôi đồng ý”, Mark, chồng của Louise tâm sự.

Sau đó, một chuyên gia đã đề nghị cặp vợ chồng này thụ tinh trong ống nghiệm bằng cách lấy trứng của Louise kết hợp với tinh trùng được hiến tặng. Để thực hiện được kế hoạch này, hai vợ chồng đã phải tằn tiện, tiết kiệm để có đủ tiền. Nhưng rồi, cứ mỗi lần thụ tinh ống nghiệm là một lần cô lại… sảy thai.

Khi Louise bước sang tuổi 40, họ tiếp tục làm lần thứ 3. Lần này, họ sử dụng phôi hiến tặng của bệnh viện từ một cặp vợ chồng đã thụ tinh ống nghiệm thành công trước đó. Một lần nữa, Louise mang thai và… tiếp tục sảy thai. Lúc đó, họ đã thực sự tin rằng, theo đuổi của họ là vô ích.

Vợ chồng Louise Warneford chụp ảnh chung với con trai. Sau 16 năm điều trị để và theo đuổi việc thụ tinh ống nghiệm, cặp vợ chồng này đã phải tiêu tốn hơn 80.000 Bảng Anh.
Vợ chồng Louise Warneford chụp ảnh chung với con trai. Sau 16 năm điều trị để và theo đuổi việc thụ tinh ống nghiệm, cặp vợ chồng này đã phải tiêu tốn hơn 80.000 Bảng Anh.

“Thật khó để có thể giải thích cảm giác mất mát sau mỗi lần sảy thai. Nó không giống như bất kì nỗi đau nào khác. Đó là sự mát mát của tất cả hi vọng vào tương lai. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng và cô đơn”, Louise tâm sự.

Sau 18 lần sảy thai, năm 2010, khi đó Louise 42 tuổi, với những đớn đau mà gần 2 thập kỉ qua hai vợ chồng phải chịu đựng, cuối cùng, họ quyết định ngừng cố gắng.

Gặp được một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sinh sản, một lần nữa, Louise được thuyết phục cố gắng. Louise đã đấu tranh rất nhiều, cô không muốn từ bỏ hi vọng nhưng cũng sợ hãi nếu phải thêm một lần trải qua cảm giác kinh khủng đó. Cuối cùng, Louise đã kiên cường thêm một lần nữa.

Lần này, Louise mang thai. Cô thậm chí còn không cảm thấy hạnh phúc với điều đó trong suốt 12 tuần bởi cô sợ mọi chuyện lại rơi vào bi kịch như 18 lần trước đó. Nhưng rồi, cô vượt qua cột mốc tử thần đó, cô đã mang bầu. Louise chia sẻ thậm chí cô còn không mua gì cho con cho tới 3 tuần trước khi còn chào đời vì không tin vào sự thật này.

Hiện tại, bé William đã được 12 tháng tuổi. Cậu bé thực sự là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cặp vợ chồng này.

“Chúng tôi muốn dùng câu chuyện của mình như một niềm hi vọng cho những người phụ nữ hiếm muộn đang nỗ lực để được làm mẹ. Tôi tin rằng, họ sẽ có thêm động lực để cố gắng và họ không hề đơn độc.

Chuyện sử dụng tinh trùng hiến tặng để có con cũng không phải là điều gì đáng xấu hổ. Nó không quan trọng. Điều quan trọng là đứa bé ở trong cơ thể tôi và con cảm nhận được tình yêu thương từ bố mẹ mình. Tôi tin rằng, nuôi dưỡng là điều có giá trị nhất chứ không phải việc con được tạo ra như thế nào”, Louise chia sẻ.

Lam Giang

Theo Dailymail