Mỹ: Gia đình sống trên ô tô, buổi tối nhịn uống nước để không đi vệ sinh

Loan Tô

(Dân trí) - Bà Chrystal Audet (49 tuổi), con gái tên Cierra (26 tuổi) và chú cún cưng Coda đã sống nhờ trong chiếc ô tô riêng như một căn hộ thực thụ.

Bà Chrystal Audet phân chia băng ghế trước trong chiếc ô tô đã sử dụng 8 năm thành "phòng ngủ chính" của con gái, "phòng ngủ" của bà là băng ghế sau.

Để duỗi chân thoải mái hơn khi ngủ, bà phải hé cửa sau - tất nhiên những đêm mưa hay ngày nhiệt độ hạ thấp, giấc ngủ sẽ đi kèm cơn lạnh thấu xương. Vì vậy từ ghế trước, cô con gái 26 tuổi của bà thường xuyên yêu cầu mẹ phải co chân để đóng cửa lại.

Mỹ: Gia đình sống trên ô tô, buổi tối nhịn uống nước để không đi vệ sinh - 1

Tấm trải giường treo trên cửa sổ ô tô mang lại sự riêng tư tạm bợ trong khu vực đông đúc (Ảnh: The New York Times).

Hiện tại bà Audet là một nhân viên xã hội cho Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội Tiểu bang Washington, kiếm được hơn 72.000 USD một năm. Tuy nhiên vì tình trạng nợ nần không thể chịu đựng nổi từ tháng 12 năm ngoái, bà đã mất căn hộ ở Bellevue (một vùng ngoại ô khác của Seattle).

Với điểm tín dụng kém, bà chỉ có thể tìm được một khoản vay duy nhất là: Chiếc Ford Fusion 2015 lăn bánh hơn 100.000 dặm, phải trả lãi suất 27,99%, tương đương với khoản thanh toán 398 USD/tháng, bằng 1/10 số tiền bà trả khi thuê nhà. Vì vậy, chiếc xe ô tô đã trở thành ngôi nhà của mẹ con bà - mui xe biến thành bàn ăn, cốp xe biến thành tủ quần áo.

Trong nhiều tháng, bà Audet, con gái bà và chú chó cưng sống trong một không gian không quá 9m2, được cho phép đậu ở bãi xe của một nhà thờ.

Cô Audet và con gái trải tấm drap giường lên cửa sổ xe để tạo sự riêng tư_.png (Nguồn ảnh: The New York Times)

Cô Audet và con gái trải tấm ga giường lên cửa sổ xe để tạo sự riêng tư (Ảnh: The New York Times).

Để gồng gánh các hóa đơn, lãi suất, nợ nần vào mỗi tháng, bà Audet đã làm hai công việc. Ngoài là nhân viên xã hội ở Sở Y tế và Xã hội, buổi tối bà cùng cô con gái đang là sinh viên dành 3 giờ đồng hồ để giao đồ ăn, kiếm được 86 USD mỗi tối. Khoản thu này được trích ra 20 USD cho tiền xăng và 20,37 USD cho bữa tối đạm bạc là món bánh quế mang đi.

Hầu như không ai biết bí mật của bà. Mỗi buổi sáng, bà Audet và con gái sử dụng nhà vệ sinh di động để tắm rửa, sửa soạn đi học, đi làm.

Có thời điểm khi quay về bãi đậu xe trong công viên để sử dụng phòng tắm công cộng, hai mẹ con phát hiện bãi đậu xe đã bị phong tỏa vì có một cuộc thi cưỡi ngựa đang diễn ra, họ phải đậu xe trên đường cao tốc, bên cạnh biển báo "Khu vực kéo xe".

Cách để lách tình trạng xe bị kéo đi là bà và con gái thay phiên nhau đi bộ qua đường cao tốc với đồ vệ sinh cá nhân, một người ở lại trông xe.

Mỹ: Gia đình sống trên ô tô, buổi tối nhịn uống nước để không đi vệ sinh - 3

Bà Audet sử dụng nhà vệ sinh di động để chuẩn bị đi làm. Buổi tối, bà còn tận dụng để rửa bát (Ảnh: The New York Times).

Cuộc sống trong chiếc xe ô tô cơ cực đến mức để tránh sử dụng nhà vệ sinh vào ban đêm, bà phải cố gắng nhịn uống nước, dẫn đến mất nước. Chuyện bà không thể duỗi chân đúng cách đã khiến mắt cá chân sưng tấy đến mức không thể mang vừa đôi giày.

Hai mẹ con dùng tấm trải giường làm màn phủ lên cửa sổ ô tô để có được sự riêng tư vào ban đêm, tuy nhiên khi trời mưa, ga trải giường bị ướt, không có chỗ hong khô nên bị mốc thì đành chịu.

Mỹ: Gia đình sống trên ô tô, buổi tối nhịn uống nước để không đi vệ sinh - 4

Cốp xe đã trở thành tủ đựng đồ của bà Audet (Ảnh: The New York Times).

Dù rất nỗ lực tìm thuê nhà, nhưng vì điểm tín dụng xấu nên mọi chủ nhà đều e dè. May mắn là mới đây, khi một phóng viên theo dõi để đưa tin về cuộc sống của bà Audet, đã hướng dẫn cho bà cách tiếp cận chủ nhà tiềm năng. Bà đã thuê được một căn hộ có diện tích sàn gấp 20 lần chiếc ô tô đang sống.

Tưởng rằng suýt để lọt căn hộ hiếm hoi được người ta cho phép thuê thì nhà thờ nơi bà đậu xe đã hỗ trợ với số tiền hơn 2.000 USD. Vậy là cuộc sống trên xe ô tô gần một năm đã kết thúc với hai mẹ con bà Audet.

Theo www.nytimes.com