Ký ức ám ảnh của nữ giúp việc Indonesia bị chủ bạo hành suốt 2 năm trời

Tuệ Minh

(Dân trí) - Nữ giúp việc người Indonesia đến Hong Kong (Trung Quốc) làm việc và bị chủ nhà đối xử thậm tệ, đánh đập, hành hạ suốt 2 năm.

10 năm đã trôi qua, nhưng ký ức những trận bạo hành và đòn roi của chủ nhà đối với bản thân vẫn khiến nữ giúp việc Kartika Puspitasari (người Indonesia) bị ám ảnh. 

Với sự giúp đỡ từ các nhà hoạt động, đầu tháng 10/2022, cô đã trở lại Hong Kong và làm chứng trước tòa để kiện những kẻ ngược đãi mình, đòi bồi thường 930.000 đô la Hồng Kông (2,8 tỷ đồng) sau những gì đã xảy ra. 

Câu chuyện của Kartika là một tấn bi kịch dai dẳng 10 năm qua, chưa bao giờ nguôi ngoai.

Niềm hy vọng tan tành

Năm 2010, sau khi rời quê nhà Indonesia đến Hong Kong (Trung Quốc) làm việc. Kartika khấp khởi niềm hy vọng có thể kiếm thêm tiền để cải thiện cuộc sống. Nhưng không ngờ, khi làm giúp việc cho gia đình vợ chồng Tai Chi-Wai và Catherine Au Yuk-shan, cô phải đối mặt với những ngày bị ngược đãi, đối xử thậm tệ.

Trước khi đến Hong Kong, Kartika đã có 7 năm làm giúp việc ở Singapore. Hoàn cảnh của cô rất éo le khi vợ chồng ly hôn rồi chồng cô qua đời. Kartika một tay chăm sóc con gái.

Ngày cô đến đất khách quê người, mẹ đẻ phải nhận chăm cháu để con gái phần nào yên tâm làm việc. Thế nhưng, khi đặt chân đến Hong Kong chưa lâu, hung tin báo đến là mẹ cô mắc ung thư. 

Liên tiếp những chuỗi bất hạnh ập xuống, Kartika vẫn cố gắng đứng dậy để làm việc để lo cho con gái và người mẹ ở quê nhà. 

Những ngày kinh hoàng

Tháng 7/2010, Kartika đến Hong Kong. Trong 3 tháng đầu tiên, cuộc sống của người phụ nữ Indonesia này với vợ chồng chủ nhà và các con ở khu Tai Po trôi qua bình thường. 

Ký ức ám ảnh của nữ giúp việc Indonesia bị chủ bạo hành suốt 2 năm trời - 1

Những vết sẹo in hằn nỗi đau đớn của Kartika ở nơi đất khách quê người (Ảnh: Merdaka).

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau khi gia đình chủ nhà chuyển đến một căn hộ khác. Bà chủ là Catherine Au Yuk-shan thường cầm móc áo và giày đánh vào đầu. Cặp vợ chồng còn dùng xích xe đạp để đánh cô. 

Thậm chí, có lần bà chủ còn cắt hết tóc của nữ giúp việc người Indonesia. Khi tóc mọc trở lại, Catherine Au Yuk-shan yêu cầu cắt đi, nếu không sẽ bị rạch tay và bụng. Ngoài ra, bà chủ nhà còn dí đầu của cô vào vòi nước quá mạnh để lại vết sẹo ở mũi. 

Khi vợ chồng chủ nhà đi ngủ hay ra ngoài, họ sẽ trói cô lại. Trong 2 năm trời, Kartika chỉ được ngủ trong nhà bếp hoặc nhà vệ sinh, ăn lượng thức ăn ít ỏi. 

Mùa hè năm 2012, khi vợ chồng chủ nhà cùng các con đi du lịch, cô bị họ trói vào ghế, bắt mặc tã, không có đồ ăn hay nước uống.

Ngày 9/10/2012, ông chủ đấm vào miệng của cô vì ăn mà không có sự cho phép rồi đe dọa sẽ đập vỡ toàn bộ răng của nữ giúp việc. Nghe những lời đe dọa cay nghiệt của chủ nhà, Kartika bỏ chạy. Tuy nhiên, cô bị bắt lại rồi bị trói, nhốt trong nhà tắm. Nhờ sự giúp đỡ của những người Indonesia ở Hong Kong, Kartika đã được giải thoát. 

Ký ức ám ảnh của nữ giúp việc Indonesia bị chủ bạo hành suốt 2 năm trời - 2

Kartika đang đệ đơn kiện để đòi bồi thường từ vợ chồng chủ nhà (Ảnh: SCMP).

Trong phiên xét xử vợ chồng chủ nhà, nữ giúp việc bất hạnh này từng khai, cặp vợ chồng tấn công cô gần như hằng ngày bằng móc áo và giày. Thậm chí, họ từng khiến cô gãy một phần răng cửa bằng cách dùng xích xe đạp để đánh.

Trải qua những ngày cơ cực nơi đất khách, Kartika bị sút cân và có 45 vết sẹo trên cơ thể sau những lần bị bạo hành. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất về hành động tàn ác mà chủ nhà đã gây ra.

"Tôi vẫn cảm thấy bị chấn thương tâm lý nặng nề khiến bản thân dễ bị tổn thương về mặt tinh thần, thường xuyên gặp ác mộng, run sợ mỗi khi nhìn thấy những người giống chủ cũ", Kartika chia sẻ trong một cuộc họp báo mới đây sau 10 năm trải qua những ngày kinh hoàng. 

Sau những gì đã xảy ra, Kartika bày tỏ: "Tôi mất tự tin và cảm thấy bất an vì những vết sẹo trên cơ thể". 

Theo Kartika, cô rời Hong Kong (Trung Quốc) về quê nhà năm 2014 mà không được bồi thường bất cứ khoản tiền nào trong 2 năm làm việc ở đặc khu hành chính này. 

Hồi năm 2013, vợ chồng chủ nhà thuê cô bị tuyên phạt mức án lần lượt là 3 năm 3 tháng và 5 năm 6 tháng tù do phạm tội hành hung, cố ý gây thương  tích. Ngoài ra, cặp đôi phải bồi thường cho Kartika số tiền 150.000 USD (3,5 tỷ đồng).