TP Cần Thơ:

Ghe chở đầy hoa “tấp nập” cập bến sông, lên hàng bán Tết

(Dân trí) - Mấy ngày nay, nhiều ghe chở đầy hoa, cây kiểng “tấp nập” cập bến sông Cần Thơ để lên hàng bán tết. Những chiếc ghe chở hoa xuôi ngược khắp các nhánh sông đã trở thành nét đặc trưng riêng ở vùng sông nước miền Tây làm cho không khí Tết thêm rộn ràng.

Mới sáng sớm, gia đình ông Nguyễn Văn Tài, ngụ xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đã cho ghe chở hơn 200 chậu mai vàng cập bến khu vực Hồ Xáng Thổi (Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để lên hàng bán tết. Ông Tài cho biết: “Năm nào cũng vậy, gần Tết là tôi xuống hàng rồi cho ghe chạy qua Cần Thơ bán rồi đến sáng mùng 1 năm sau lại dong ghe trở về nhà. Sau khi ăn Tết lại tất bật chuẩn bị chăm sóc mai vàng để cuối năm sang đây bán tiếp”.

Ghe chở hoa cập bến, lên hàng bán Tết

Theo ông Tài, năm nay thời tiết không thuận lợi nên một số vườn mai đã trổ sớm, lượng mai đẹp không phong phú bằng năm ngoái. Tuy nhiên, người bán đã tuyển lựa từ trong vườn nên hầu hết mai đem ra đều đã bung nụ, một số đã lác đác trổ rất đẹp. Giá bán năm nay cũng không tăng hơn so với năm rồi. Hiện tại mai vàng loại nhỏ có giá khoảng 100 ngàn đồng/chậu, mai lớn từ vài trăm đến hơn 1 triệu đồng/chậu, mai cổ thụ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng…

Ghe chở đầy hoa “tấp nập” cập bến sông, lên hàng bán Tết - 1
Ghe chở đầy hoa “tấp nập” cập bến sông, lên hàng bán Tết - 2
Ghe chở đầy hoa, cây kiểng cập bến sông Cần Thơ
Ghe chở đầy hoa, cây kiểng cập bến sông Cần Thơ

Sáng 23 tháng Chạp, tại khu vực bến Ninh Kiều, rạch Cái Khế, khu vực Hồ Xáng Thổi có nhiều ghe chở đầy hoa, cây kiểng đang neo đậu để chờ lên hàng. Hầu hết các ghe đến từ các vùng trồng hoa nổi tiếng trong khu vực như: Chợ Lách (Bến Tre), Sa Đéc (Đồng Tháp), Bà Bộ (Bình Thủy, Cần Thơ)… Ghe chở đầy hoa trong những ngày giáp Tết trở nên thân thuộc và là nét đặc trưng riêng của vùng sông nước miền Tây.

Ghe chở đầy hoa “tấp nập” cập bến sông, lên hàng bán Tết - 4
Lên hàng bán Tết
Lên hàng bán Tết

Minh Giang