Độc đáo những ngôi nhà phủ kín dây leo giữa Hà Nội

(Dân trí) - Nằm ẩn mình giữa phố phường nhộn nhịp, có những căn nhà được phủ kín bằng cây xanh tạo nên một không gian lạ mắt, bí ẩn. Mỗi người chủ có một ý tưởng thiết kế riêng nên càng nhìn ngắm, người ta càng bị thu hút vào vẻ đẹp hoang sơ của các ngôi nhà này.

Hai mặt của ngôi nhà số 31 đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) được bao trùm toàn bộ màu xanh của cây cối, chỉ để độc lối ra vào. Ban đầu, với suy nghĩ đơn giản chỉ muốn trồng cây để có không gian xanh thoải mái, cân bằng cuộc sống, nhưng sau hơn 2 năm, anh Đào Văn Minh– chủ của ngôi nhà đã sở hữu một trong những không gian độc đáo nhất Hà Nội.
Hai mặt của ngôi nhà số 31 đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội) được bao trùm toàn bộ màu xanh của cây cối, chỉ để độc lối ra vào. Ban đầu, với suy nghĩ đơn giản chỉ muốn trồng cây để có không gian xanh thoải mái, cân bằng cuộc sống, nhưng sau hơn 2 năm, anh Đào Văn Minh– chủ của ngôi nhà đã sở hữu một trong những không gian độc đáo nhất Hà Nội.

Làm nên diện mạo cho căn nhà là khoảng 500 chậu cây như dương xỉ, râu hoàng đế, lan ý, bạch diệp, trầu không, thường xuân, dạ yến thảo, lưỡi hổ… bao phủ khắp nơi. Được trồng trong các chậu cây thông minh nên các cây đều có khả năng chịu hạn cao. Anh Minh chia sẻ, có thời gian đi công tác hơn nửa tháng, cây không được tưới mà vẫn xanh mơn mởn.
Làm nên diện mạo cho căn nhà là khoảng 500 chậu cây như dương xỉ, râu hoàng đế, lan ý, bạch diệp, trầu không, thường xuân, dạ yến thảo, lưỡi hổ… bao phủ khắp nơi. Được trồng trong các chậu cây thông minh nên các cây đều có khả năng chịu hạn cao. Anh Minh chia sẻ, có thời gian đi công tác hơn nửa tháng, cây không được tưới mà vẫn xanh mơn mởn.

Bức tường của ngôi nhà được tạo nên từ hàng trăm chậu cây nhỏ.
Bức tường của ngôi nhà được tạo nên từ hàng trăm chậu cây nhỏ.

Khi những cây hoa nở rộ sẽ đem đến cho căn nhà một vẻ đẹp rất thu hút. Tự tay thiết kế, mua giống và chăm sóc cây trồng, giờ sau bao công sức của chủ nhà, ngôi nhà đã được bao phủ bởi một màu xanh của cây lá với giá trị không hề nhỏ.
Khi những cây hoa nở rộ sẽ đem đến cho căn nhà một vẻ đẹp rất thu hút. Tự tay thiết kế, mua giống và chăm sóc cây trồng, giờ sau bao công sức của chủ nhà, ngôi nhà đã được bao phủ bởi một màu xanh của cây lá với giá trị không hề nhỏ.

Nằm ở ven đường Hồ Tây, ngôi nhà này được phủ kín bởi cây xanh và hàng trăm chậu hoa sắc màu khiến nhiều người đi qua không khỏi thích thú. Ngôi nhà được phủ đầy chậu cây, tạo sự bí hiểm tò mò cho mọi người. Không ai đếm được có bao nhiêu chậu cây được treo trên đó.
Nằm ở ven đường Hồ Tây, ngôi nhà này được phủ kín bởi cây xanh và hàng trăm chậu hoa sắc màu khiến nhiều người đi qua không khỏi thích thú. Ngôi nhà được phủ đầy chậu cây, tạo sự bí hiểm tò mò cho mọi người. Không ai đếm được có bao nhiêu chậu cây được treo trên đó.

Việc trồng các cây dây leo giúp căn biệt thự của người dân trở nên mát mẻ hơn vào mùa hè, giúp không khí trở nên trong lành hơn giữa phố phường tấp nập. Tuy nhiên, dường như mốt chơi cây này chỉ dành cho giới nhà giàu, bởi không chỉ chi tiền trồng cây, chủ nhà còn phải mất thêm chi phí chăm sóc cây hàng ngày mới mang lại vẻ đẹp cùng màu xanh mướt, mát mắt mỗi ngày.
Việc trồng các cây dây leo giúp căn biệt thự của người dân trở nên mát mẻ hơn vào mùa hè, giúp không khí trở nên trong lành hơn giữa phố phường tấp nập. Tuy nhiên, dường như mốt chơi cây này chỉ dành cho giới nhà giàu, bởi không chỉ chi tiền trồng cây, chủ nhà còn phải mất thêm chi phí chăm sóc cây hàng ngày mới mang lại vẻ đẹp cùng màu xanh mướt, mát mắt mỗi ngày.

Hàng cây leo kín hai cánh cổng, từng góc nhà tạo nên nét cổ điển, trầm mặc. Bức tường được phủ kín bởi các rễ cây, cành cây đâm ngang dọc, phải rất khó mới nhìn thấy chuông.
Hàng cây leo kín hai cánh cổng, từng góc nhà tạo nên nét cổ điển, trầm mặc. Bức tường được phủ kín bởi các rễ cây, cành cây đâm ngang dọc, phải rất khó mới nhìn thấy chuông.

Những chậu cây, giỏ hoa 4 mùa được phủ kín ban công, mái nhà đang đua nhau khoe sắc. Nhìn bao quát, cả ngôi nhà như một khu vườn khổng lồ.
Những chậu cây, giỏ hoa 4 mùa được phủ kín ban công, mái nhà đang đua nhau khoe sắc. Nhìn bao quát, cả ngôi nhà như một khu vườn khổng lồ.

Ở các ngôi nhà bên cạnh, từng giàn hoa cũng đang dần phủ kín hàng rào, cánh cổng.
Ở các ngôi nhà bên cạnh, từng giàn hoa cũng đang dần phủ kín hàng rào, cánh cổng.

Nằm sát sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), có một ngôi nhà đặc biệt khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Ngôi nhà này được bao kín bởi nhiều loại cây xanh, dây leo mọc chằng chịt ngay từ cổng. Chủ nhân ngôi nhà, ông Nguyễn Thiện Hùng cho biết đã xây dựng ngôi nhà này từ năm 2000 với tổng chi phí hết khoảng 300 triệu đồng. Hai năm sau đó ông mới bắt đầu trồng dây leo và các loại cây xung quanh.
Nằm sát sông Hồng thuộc phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội), có một ngôi nhà đặc biệt khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Ngôi nhà này được bao kín bởi nhiều loại cây xanh, dây leo mọc chằng chịt ngay từ cổng. Chủ nhân ngôi nhà, ông Nguyễn Thiện Hùng cho biết đã xây dựng ngôi nhà này từ năm 2000 với tổng chi phí hết khoảng 300 triệu đồng. Hai năm sau đó ông mới bắt đầu trồng dây leo và các loại cây xung quanh.

Các cửa sổ, cửa chính, lối ra vào phủ kín dây leo. Mặc dù nhiều cây cối, nhưng hầu như ở đây không có côn trùng sinh sống. Cây tre miền Nam trồng trước cửa nhà và được ông chăm sóc cẩn thận nhất. Trong những ngày hè oi bức này, không khí ở ngôi nhà của ông Hùng vẫn vô cùng mát mẻ nhờ có hệ thống cây xanh và ao nước điều hoà khí hậu.
Các cửa sổ, cửa chính, lối ra vào phủ kín dây leo. Mặc dù nhiều cây cối, nhưng hầu như ở đây không có côn trùng sinh sống. Cây tre miền Nam trồng trước cửa nhà và được ông chăm sóc cẩn thận nhất. Trong những ngày hè oi bức này, không khí ở ngôi nhà của ông Hùng vẫn vô cùng mát mẻ nhờ có hệ thống cây xanh và ao nước điều hoà khí hậu.

Tổng diện tích đất khá rộng, với trên 230m2, nhưng chủ nhân chỉ dành 50m2 để xây nhà 3 tầng, 180m2 còn lại để trồng cây, đào ao. Trong vườn còn có nhiều cây ăn trái như mít, xoài, ổi, hồng xiêm, khế ngọt... Ao nhà nằm ngay bên tay phải lối vào, tạo cảm giác thoáng đãng và yên bình.
Tổng diện tích đất khá rộng, với trên 230m2, nhưng chủ nhân chỉ dành 50m2 để xây nhà 3 tầng, 180m2 còn lại để trồng cây, đào ao. Trong vườn còn có nhiều cây ăn trái như mít, xoài, ổi, hồng xiêm, khế ngọt... Ao nhà nằm ngay bên tay phải lối vào, tạo cảm giác thoáng đãng và yên bình.

Thăm thú ngôi nhà, bất cứ ai cũng có thể cảm giác bình yên, tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với nhịp sống xô bồ của Thủ đô.
Thăm thú ngôi nhà, bất cứ ai cũng có thể cảm giác bình yên, tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với nhịp sống xô bồ của Thủ đô.

Hoàng Ngọc