Đào Tết, quất cảnh "phơi mình" héo úa sau dịp Tết

Phi Hùng

(Dân trí) - Sau dịp Tết Nguyên đán 2021, trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội tràn ngập những cành đào, quất héo úa, bị "tiễn" ra đường vì hết giá trị.

Không còn vẻ tươi tắn, hoa bắt đầu tàn, héo úa... cũng là lúc những cành hoa, chậu cây cảnh bị vứt ra đường, báo một cái tết đã qua, người dân bắt đầu với công việc bộn bề của mình.

Ghi nhận tại một vài điểm tập kết rác tạm thời, xe rác nào cũng đầy những cành đào, hoa héo. Một số người dân cho biết, lý do khiến họ đưa những cành hoa này ra đường bởi đào đã bung nở hết và bắt đầu rụng hoa.

Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 1
Sau Tết, những cành đào bị vứt la liệt.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 2
Những xe rác đầy ắp đào.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 3
Người dân cho biết do đào đã bung nở hết nên phải vứt.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 4
Đào đã không còn vẻ tươi tắn như trước.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 5
Nhưng hoa vẫn thu hút các loài ong.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 6
Một chỗ tập kết rác tạm thời nằm ngay điểm bus.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 7
Một cây quất cảnh cũng bị vứt ngoài đường Trần Thái Tông sau Tết.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 8
Nhiều loại hoa cũng chịu chung sống phận trên đường Trần Bình.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 9
Các công nhân môi trường sau Tết làm việc khá vất vả.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 10
Theo chị Phương (lao công) những cành đào khá cồng kềnh.
Đào Tết, quất cảnh phơi mình héo úa sau dịp Tết - 11
Việc vận chuyển về điểm tập kết mất nhiều thời gian.

"Đào đã nở bung, nhiều cánh hoa tàn rơi xuống nền nhà, việc quét dọn không phải lúc nào cũng làm được, vì vậy tôi đưa ra đường để không phải mất công dọn nhà", một người dân cho biết.

Theo chị Phương, một lao công dọn vệ sinh cho hay, hàng năm sau dịp Tết chị và đồng nghiệp phải làm việc khá vất vả, bởi người dân mang đào ra vứt la liệt, có cành đào to khiến việc vận chuyển về điểm tập kết tạm thời phải mất nhiều công sức hơn so với trước kia.

"Từ mùng 4 Tết trở đi chúng tôi khá vất vả, đủ các loại: nào là đào, quất, hoa... rất cồng kềnh, nên việc vận chuyển tốn nhiều công sức hơn", chị Phương nói.