Cuộc đời vắn số xót xa của "đứa bé trong tranh Tết" từng nổi danh khắp nơi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sớm bộc lộ tài năng, được bồi dưỡng và giành nhiều giải cao nhưng cậu bé Đặng Minh Hạ có cuộc đời ngắn ngủi khiến nhiều người xót xa.

Cậu bé có gương mặt bụ bẫm, đáng yêu

Sở hữu gương mặt đáng yêu, cậu bé Đặng Minh Hạ từng được nhiều người gọi với cái tên "đứa bé trong tranh Tết" nhưng cuộc đời vắn số đã cướp đi của gia đình một tài năng hứa hẹn tương lai tươi sáng.

Đặng Minh Hạ chào đời ở huyện Đại Danh (Hàm Đan, Hà Bắc, Trung Quốc). Từ khi còn nhỏ, em đã phải sống cùng ông bà do bố mẹ phải đi làm ăn để kiếm kế sinh nhai.

Cuộc đời vắn số xót xa của đứa bé trong tranh Tết từng nổi danh khắp nơi - 1
Cậu bé Đặng Minh Hạ nổi tiếng khắp nơi sau màn trình diễn đêm 30 Tết.

Minh Hạ đã bộc lộ tài năng về cảm thụ và năng khiếu âm nhạc rất sớm. Cho nên, ông nội đã dạy cậu cháu trai đáng yêu về hát và nghệ thuật biểu diễn. Nhờ được ông hướng dẫn, định hướng, từ năm 3 tuổi, Minh Hạ đã có thể đứng lên sân khấu để biểu diễn.

Năm 2010, Minh Hạ được gia đình gửi đến lớp mầm non của Trường văn hóa và nghệ thuật Hoài Dương, Hà Nam, Trung Quốc. Sau đó, bé tham gia nhiều cuộc thi ca hát, biểu diễn dành cho thiếu nhi và đạt giải cao.

Năm 2012, cơ hội và vinh dự lớn đến với Minh Hạ khi em được chọn biểu diễn trong chương trình "Gala Lễ Hội Mùa Xuân" của Đài truyền hình Trung Quốc CCTV. Đây là chương trình đại nhạc hội được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc vào đêm giao thừa 30 Tết, thu hút sự chú ý rất đông của khán giả. Sự kiện cũng là nơi quy tụ các nghệ sĩ tài năng hàng đầu Trung Quốc.

Em gái của Minh Hạ theo học lớp nghệ thuật sớm nên được cùng anh biểu diễn. Màn trình diễn ấn tượng kèm vẻ bên ngoài đáng yêu của Minh Hạ đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả cả nước. Sau đó, cậu bé được truyền thông Trung Quốc dành tặng cái tên mỹ miều "Đứa bé trong tranh Tết".

Cuộc đời vắn số xót xa của đứa bé trong tranh Tết từng nổi danh khắp nơi - 2
Em để lại dấu ấn với vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu.

Tới Tết năm 2013, một lần nữa, Minh Hạ được chọn vào biểu diễn trong chương trình hoành tráng này. Sau lần biểu diễn năm đó, danh tiếng của Minh Hạ càng trở nên nổi tiếng. Cậu trở thành ngôi sao nhí trong lòng công chúng và được đưa đi biểu diễn ở nhiều nơi. 

Bố mẹ của Minh Hạ thấy tài năng của con nên nghỉ việc để đồng hành với cậu bé mỗi khi có show biểu diễn. Toàn bộ số tiền kiếm được của Minh Hạ đều được gia đình dùng để trang trải nợ nần và lo cho các thành viên còn lại.

Tài năng vắn số

Tài năng của Minh Hạ bỗng trở thành công cụ để cha mẹ em kiếm tiền. Chính điều này dần dần làm mất đi sự hồn nhiên của cậu bé trong cách biểu diễn, phải thường xuyên trình diễn ở các chương trình khác nhau mà bố mẹ hợp đồng với phía tổ chức.

Những tưởng sự nghiệp của Minh Hạ ngày càng đi lên, nhưng một tin "sét đánh" được bác sĩ thông báo khiến bố mẹ của em rụng rời tay chân. Minh Hạ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Đây là căn bệnh nguy hiểm và khó chữa trị.

Trước đó, khi chuẩn bị cho chương trình biểu diễn trên đài CCTV đêm giao thừa, cậu bé đã xuất hiện triệu chứng sốt. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng đó là biểu hiện đầu tiên của căn bệnh ung thư bạch cầu. Nhiều người chỉ nghĩ rằng, Minh Hạ bị như vậy do tập luyện với cường độ cao cho chương trình.

Nuốt nước mắt vào trong vì thương con, Minh Hạ được bố mẹ đưa đi chạy chữa ở Bắc Kinh. Tiền trong nhà có được đều dốc vào chữa cho Minh Hạ. Sau nửa năm, tình hình sức khỏe của bé được cải thiện, bác sĩ cho cậu bé xuất viện.

Sau nhiều đợt hóa trị, Minh Hạ được bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho sức khỏe ổn định hẳn. Thế nhưng, bố mẹ em lại không tuân theo khuyến cáo này mà tiếp tục đưa Minh Hạ đi biểu diễn theo yêu cầu của các bên.

Cuộc đời vắn số xót xa của đứa bé trong tranh Tết từng nổi danh khắp nơi - 3
Đám tang của Minh Hạ làm nhiều người nhói lòng.

Năm 2015, bệnh tình của Minh Hạ tái phát. Cậu bé lúc đó mới 8 tuổi đã bước vào giai đoạn cuối của ung thư máu. Mọi nỗ lực không còn tác dụng, em ra đi khi mới 8 tuổi để lại nỗi đau xót cho bố mẹ, người thân và tiếc nuối của khán giả.

Ông nội của Minh Hạ chia sẻ, ước mong lớn nhất của cháu trai trước khi qua đời là được đứng trên sân khấu của chương trình "Gala lễ hội mùa xuân" của đài CCTV một lần nữa. Tuy vậy, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi tất cả, ước mơ đó mãi là ước mơ, không bao giờ thành hiện thực.

Sự ra đi của Minh Hạ khiến cho rất nhiều người từng làm việc cùng em không khỏi đau lòng. Nhiều khán giả cũng lên tiếng chỉ trích bố mẹ cậu bé thiếu trách nhiệm, bắt Minh Hạ làm việc quá sức, dẫn đến tình trạng bệnh ngày một trầm trọng.  

Theo Chinanews/Sohu/huanqiu