Cúc họa mi đầu mùa như hàng hiếm, tiểu thương "hét giá nào cũng hết"

Khôi Vũ

(Dân trí) - Cúc họa mi đầu mùa khan hàng nên giá thành cao. Nhiều nơi, tiểu thương bán cả trăm ngàn đồng một bó nhưng vẫn "cháy hàng".

Đến hẹn lại lên, cúc họa mi đầu mùa đang được bày bán ở các tuyến đường Hà Nội như: Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh… Những năm trở lại đây, loại hoa "đặc sản" của mùa đông Hà Nội được người dân và du khách ưa chuộng.

Thời điểm này, cúc họa mi là loại hoa "hot" nhất thị trường. Số lượng hoa đầu mùa ít nên giá cao, dao động từ 100.000 - 150.000/bó.

Cúc họa mi đầu mùa như hàng hiếm, tiểu thương hét giá nào cũng hết - 1

Cúc họa mi đầu mùa hút khách tìm mua (Ảnh: Toàn Vũ).

Chị Thu Hà, một tiểu thương trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) bắt đầu nhập cúc họa mi về bán độ một tuần nay. Thời gian đầu, hoa khan hiếm, giá nhập vào cả triệu đồng một bó 200-250 cành.

"Khi mua về, tôi lọc hoa rồi bó thành từng bó 10-15 cành. Trong một buổi sáng có thể bán được cả trăm bó. Người mua về cắm, người mua để chụp ảnh trên đường Phan Đình Phùng", chị Hà Nói.

Cúc họa mi đầu mùa như hàng hiếm, tiểu thương hét giá nào cũng hết - 2

Được biết, hiện tại cúc họa mi Hà Nội chưa vào mùa thu hoạch, hoa chủ yếu được lấy từ những nơi khác nên giá thành cao (Ảnh: Toàn Vũ).

Một tiểu thương khác trên đường Thụy Khuê cho biết, giá cúc họa mi nhập về khoảng 600.000 đồng/100 cành. Giá cao nên họ chỉ nhập lượng vừa đủ bán trong ngày. Cúc họa mi thời điểm này thường nhập từ Sơn La còn cúc Nhật Tân (Hà Nội) chưa vào mùa thu hoạch. 

Tay vừa phun nước, vừa sắp xếp lại từng bó cúc họa mi, chị Tuyết, tiểu thương bán hoa trên đường Nguyễn Trãi cho hay, cúc đầu mùa luôn khan hàng và bán với giá cao. Loài hoa này "chóng nở chóng tàn", mỗi vụ chỉ kéo dài khoảng một tháng.

"Lái buôn vận chuyển hoa từ Mộc Châu xuống Hà Nội. Tôi mua lại của lái buôn ở chợ hoa Quảng Bá. Giá mua đã cao nên giá bán không rẻ được. Chúng tôi cũng phải lựa chọn kĩ từng cành. Cành nào gãy, héo là phải bỏ đi", chị Tuyết cho biết.

Cúc họa mi đầu mùa như hàng hiếm, tiểu thương hét giá nào cũng hết - 3

Dù giá hoa cúc họa mi đầu mùa có cao nhưng vẫn đắt hàng (Ảnh: Toàn Vũ).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến buổi chiều là tất cả xe bán hoa rong trên đường Thanh Niên, Thụy Khuê đều hết sạch cúc họa mi. Cúc họa mi đầu mùa có ưu điểm là cánh to, nhị vàng, cắm được từ 4 - 6 ngày. 

Là người yêu cúc họa mi, chị Khánh Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn săn lùng loài hoa này để trưng trong nhà. Chị cho biết, chị vừa mua hai bó cúc với giá 135.000 đồng/bó để về cắm đủ một bình hoa.

"Cúc họa mi chỉ đẹp trong vài tuần nên tôi tranh thủ mua về cắm, ngắm, mang không khí mùa thu vào nhà", chị Linh nói.

Dự kiến, khoảng hơn một tuần nữa cúc họa mi sẽ vào chính vụ. Lúc này, giá cúc họa mi sẽ giảm sâu, chỉ khoảng 30.000 - 50.000 đồng/bó.