Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của "cặp đôi tỷ đô" Australia

Linh Lê

(Dân trí) - Ông trùm truyền thông Ryan Stokes đã đặt dấu chấm hết cho danh hiệu một trong những "Chàng độc thân quyến rũ nhất" sau khi bị hút hồn bởi nữ doanh nhân xinh đẹp Claire Campbell.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 1
"Cặp đôi tỷ đô" nổi bật của "đế chế" Seven Group Holdings.

Ryan Stokes sinh năm 1976, là con trai của ông Kerry Stokes - chủ sở hữu "đế chế" Seven Group Holdings, người nắm giữ lợi ích kinh doanh trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả truyền thông và khai thác mỏ.

Ông Kerry Stokes là một trong những người giàu nhất Australia với nguồn tài sản ước tính 3,3 tỷ USD (con số do Forbes công bố năm 2020 là 4,3 tỷ USD).

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 2
Nữ doanh nhân xinh đẹp và tài năng Claire Campbell.

Ryan Stokes từng đứng đầu 10 công ty khác nhau và hiện đang đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành Seven Group.

Sau khi kết hôn, năm 2017 Ryan Stokes mua một dinh thự tuyệt đẹp trị giá 16 triệu USD tại khu nhà giàu Darling Point ở ngoại ô phía đông thành phố Sydney và sống cùng vợ con tại đó.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 3
Dinh thự của vợ chồng Ryan - Claire Stokes tại khu nhà giàu Darling Point ở ngoại ô Sydney.

Người bạn đời của Ryan Stokes vừa sở hữu nhan sắc quyến rũ vừa có một phả hệ ấn tượng.

Cô Claire Campbell sinh năm 1985, hiện là giám đốc thiết kế cho chuỗi cửa hiệu giày dép Maryon của gia đình vốn được coi là một biểu tượng của bang Queensland.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 4
Dinh thự của vợ chồng Ryan - Claire Stokes nằm tại vị trí rất đẹp.

Là doanh nhân thành đạt và điển trai, trước khi đoạt danh hiệu một trong những "Chàng độc thân quyến rũ nhất" do tạp chí phụ nữ Cleo bình chọn năm 2010, Ryan Stokes đã có 2 năm hẹn hò với nữ diễn viên - người mẫu Jodi Anasta. Họ chia tay năm 2009.

Nhưng Claire Campbell chỉ thực sự bước vào cuộc đời của Ryan Stokes sau khi anh chia tay với cô bạn gái Laura Weston từng hẹn hò 4 năm sau đó vào giữa năm 2015.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 5
Ông trùm truyền thông Ryan Stokes cùng dàn phù rể bước lên du thuyền tới đảo Vườn - nơi tỷ phú Kerry Stokes tổ chức hôn lễ kín đáo cho con trai tháng 12/2016.

Khác với những lời đồn đoán về một đám cưới giàu sang nhất Australia, hôn lễ giữa Ryan Stokes với Claire Campbell tuy được tổ chức xa hoa, lộng lẫy đầu tháng 12/2016 nhưng diễn ra khá kín đáo tại một địa điểm "độc lạ" là đảo Vườn (Garden Island) của Sydney.

Theo báo Sunday Telegraph, cả câu chuyện tình lãng mạn cùng hôn lễ của cặp đôi Ryan Stokes - Claire Campbell trên hòn đảo từng là một căn cứ của Hải quân Hoàng gia Australia này, đều do tỷ phú Kerry Stokes sắp đặt.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 6
Khung cảnh bê tông và sắt thép thường thấy trên đảo Vườn được biến tấu bắt mắt bằng hoa hồng cùng các phụ kiện xa hoa trong đám cưới của Ryan Stokes - Claire Campbell.

Ông Kerry Stokes cùng người vợ thứ tư là cựu phát thanh viên kênh 10 Christine Simpson được cho là đã giới thiệu Claire Campbell cho Ryan Stokes.

Ông Kerry nổi tiếng là tỷ phú thích sưu tập các kỷ vật chiến tranh, dùng tiền của mình mua và tặng lại cho Đài tưởng niệm cuộc chiến Astralia. Bởi thế lời đồn về việc cũng chính ông chọn đảo Vườn để làm đám cưới cho con trai xem ra có vẻ hợp lý.

Chuyện tình và hôn nhân sắp đặt của cặp đôi tỷ đô Australia - 7
Cặp đôi Ryan - Claire Stokes đang chờ đợi đứa con thứ hai sẽ chào đời vào tháng 6/2021.

Dẫu sao thì cuộc hôn nhân sắp đặt này không chỉ đem lại cho "cặp đôi tỷ đô" Ryan - Claire Stokes một cuộc sống xa hoa hơn, mà gia đình hạnh phúc còn là động lực giúp họ liên tục phát triển cả trong thời Covid-19.

Cuối tuần trước họ thông báo đang chờ đợi đứa con thứ 2 sẽ chào đời vào tháng 6/2021. Đây sẽ là "em bé tỷ đô" thứ 3 trong danh sách thừa kế gia sản từ "đế chế" Seven Group Holdings, cùng với cô con gái đầu lòng Vivienne của Ryan - Claire Stokes sinh tháng 3/2019 và con gái của người em trai ông Ryan Stokes.