Bé sơ sinh bị chôn sống nhiều giờ, không chết

(Dân trí) - Nhìn em bé hồng hào đánh giấc an lành trong chăn ấm, chẳng ai biết mới chỉ cách đó vài giờ, cậu nhóc đã suýt bỏ mạng dưới lớp đất sâu 20 cm. Thương tâm hơn, thủ phạm của vụ ruồng rẫy ác độc này không ai khác, chính là người mẹ dứt ruột đưa bé chào đời.

 

Thấy con chó săn cứ khua khoắng mãi bên cái hố còn mới nguyên vết lấp, hàng xóm nhà bên mới quyết định đào hố lên xem thử. Họ kinh hãi phát hiện ra một em bé sơ sinh nằm bất động, trên bụng vẫn còn nguyên dây nhau.

 

Chẳng ai dám nghĩ đứa bé còn sống sau nhiều giờ dưới hố sâu như thế, nhưng khi phủi hết bùn đất ra khỏi mặt, em bé mở mắt và bất thần òa lên khóc.

 

Bé sơ sinh bị chôn sống nhiều giờ, không chết - 1

Dưới hố sâu 20 cm 

 

Ngay lập tức, người ta đưa bé đến cấp cứu tại bệnh viện Sao Lucas Maternity  thuộc thành phố Laranjeiras do Sul, nam Brazil. Tại đây bé được bú mớm, tắm rửa và quấn tã ấm áp. Bé nặng 2,7 kg và có chiều dài dài 45 cm - có thể coi là khá cứng cáp, khỏe mạnh sau thảm kịch bé vừa trải qua.

 

Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ người mẹ trẻ tàn nhẫn, nhờ “chỉ điểm” của hàng xóm. Cô này ban đầu quanh co chối, nói rằng cứ ngỡ mình bị sẩy thai. Dù vậy trong nay mai, cô vẫn phải ra hầu tòa với tội danh “cố ý giết người”.

 

 

Hải Minh

Theo Daily Mail