Ấn Độ: một bé sơ sinh bị chôn sống không chết

(Dân trí) - Bé gái 2 ngày tuổi bị ông ngoại chôn sống trên cánh đồng heo hút đã thoát chết trong gang tấc, nhờ đôi bàn tay bé xíu vô tình nhô lên từ đám đất vùi cẩu thả. Sự việc xảy ra tại một làng quê nghèo đói ở Ấn Độ, cách thành phố Hyderabad 150 km về phía Nam.

Abdul Rahman 52 tuổi, ông ngoại bé gái sơ sinh ngay lập tức bị bắt sau khi thú nhận với cảnh sát rằng: ông đã tự tay chôn sống đứa cháu để chấm dứt cuộc đời chưa đầy 2 ngày tuổi. “Tôi còn 4 đứa con gái nữa chưa lấy được chồng, tôi không thể vác nổi gánh nặng thứ 5 này được, cho dù nó là đứa cháu ngoại duy nhất của vợ chồng tôi đi chăng nữa”.

 

Việc chôn sống cháu bé có được sự chấp thuận của con gái ông, tức là mẹ đứa trẻ hay không - điều này vẫn chưa sáng tỏ.

 

Cân nặng 1,7 kg và dường như chưa bú nổi một giọt sữa từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ, bé gái bất hạnh hiện đang được chăm sóc tại trạm xá địa phương.

 

Tại nhiều làng xã nghèo đói ở Ấn Độ hiện nay tình trạng phá thai và giết hại trẻ sơ sinh vẫn còn rất phổ biến. Nạn nhân phần lớn là các bé gái, do việc sắm sửa của hồi môn cho con gái luôn là gánh nặng của gia đình.

 

HM

Theo BBC