14 tuổi, cắt ngón tay để… hối lỗi

(Dân trí) - Quá hối hận vì trót gian dối bố mẹ về chuyện tiền bạc, một cậu chàng lớp 8 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã dùng dao cắt cụt ngón tay út.

Tuần trước, Liangliang hỏi xin bố mẹ thêm 400 nhân dân tệ (49 USD), nói rằng đó là khoản học phí kì 2 phải đóng trước. Nhưng thật ra, cu cậu đã nướng sạch bách số tiền đó vào game online.

 

Biết chuyện, hai bậc phụ huynh nổi giận đùng đùng và mắng con không tiếc lời vì tội gian dối. Không hiểu vì hối hận thật, hay vì một phút nông nổi muốn chứng tỏ “yêng hùng”, Liangliang chộp ngay lấy con dao ăn trên bàn và chặt lìa ngón tay út.

 

Rốt cuộc, bố mẹ của “hoàng tử rắc rối” này lại phải móc túi thêm 6.000 nhân dân tệ (740 USD) cho ca phẫu thuật khẩn cấp nối liền ngón tay chàng.

 

T.V

Theo Qilu Evening News