Bạn đọc viết:

Thư “kêu cứu” của Xe Máy

(Dân trí) - Cháu là Xe Máy. Không hiểu sao một số bạn Xe Máy lưu thông trên đường thời gian gần đây cứ tự nhiên bùng cháy. Ngọn lửa kết hợp với… xăng tăng giá đã gây không ít thiệt hại, vậy mà vẫn không thấy các ban ngành chức năng lên tiếng trấn an dư luận?

Thư “kêu cứu” của Xe Máy   - 1
(ảnh: Nguyên Phong)

 

Cháu gửi thư ngỏ này tới các ban ngành chức năng và những người có trách nhiệm về sinh mạng con người, với mong muốn góp thêm tiếng nói để sớm có được câu trả lời mà cả chúng cháu và những người sử dụng Xe Máy đang rất mong đợi.

 

Theo thống kê từ đầu năm, bình quân mỗi tháng có hơn 150.000 chiếc xe máy của các hãng (Honda, Yamaha, Suzuki…) được bán ra. Để Xe Máy chúng cháu được lưu thông trên đường phố như bây giờ là phải trải qua rất nhiều công đoạn: lắp ghép, kiểm tra thông số kỹ thuật, độ an toàn đạt chuẩn…v.v …

 

Nhưng cháu cũng không hiểu sao những người bạn Xe Máy lưu thông cùng cháu trên đường thời gian gần đây cứ tự nhiên bùng cháy dữ dội. Những vụ cháy xe liên tiếp diễn ra cũng đã được 2 tuần nay khiến người dân rất hoang mang lo sợ, có những người còn không dám ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc của mình.

 

Ấy vậy mà cháu vẫn chưa thấy các ban ngành, cơ quan chức năng nào lên tiếng rõ ràng để trấn an nỗi hoang mang của người dân? Và cháu cũng không biết đến bao giờ tình trạng này mới kết thúc, để bọn cháu tự tin lưu thông trên đường mà không cảm thấy lo sợ cho bản thân và cho cả các chủ nhân của chúng cháu nữa….

 

Vậy kính mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục tình trạng cháy xe, bảo đảm an toàn cho họ nhà Xe Máy cũng như các chủ nhân của chúng cháu. Cháu xin chân thành cảm ơn!

 

Xe Máy