Phết phẩy và lời cảm ơn triệu đô

(Dân trí) - Vụ "ụ nổi" càng nổi thêm càng gây chấn động dư luận. Toàn là những cách thức kiếm và xài tiền tỉ nhẹ tựa lông hồng chắc không đâu có được ngoài ở VN ta. Và những lời cảm ơn đổi lại cả triệu đô, khiến nhiều bạn đọc phải ngả mũ: Bái phục!

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Hô biến tiền tỉ

 

Xưa nay nhiều người vẫn thắc mắc: Cán bộ giới chức nhà ta lương thì đã có barem chung sao nhiều người vẫn giàu có bất thường? Câu trả lời chính thức tất nhiên không thể có được,  nên dư luận đành không chính thức trả lời: từ “lậu”, từ “phết phẩy”… Còn nữa, nghe được lời cảm ơn khi bình thường với các sếp rất khó, nhưng cứ có tiền vào thì khó mấy cũng thành dễ.

 

“Phần lớn tệ nạn xã hội bắt nguồn từ tham nhũng, từ những cái " phết, phẩy" như thế này, rồi sau đó họ sử dụng đồng tiền có được một cách dễ dàng đó như thế nào? Đồng tiền không trong sạch sẽ lại dùng vào việc không trong sạch, và do làm ‘quan’ kiếm tiền dễ dàng như vậy nên tìm đủ mọi cách để làm ‘quan’ (dù là nhỏ). Cách nhanh nhất là dùng tiền để đút lót và thế là thành cái luật bất thành văn: muốn vào công chức phải có tiền, muốn lên ‘quan’ càng phải có tiền. Ghế càng cao càng có thể kiếm được nhiều hơn và ‘vốn’ đầu tư cũng phải nhiều hơn. Đó là thực tế hiện nay dân ai cũng biết, chỉ có các ‘quan’ không biết…” – Quang Liem: vuxuandaicdt4@gmail.com

 

“Mang tiền cho trung gian 5 triệu đô để lấy được gần 1,7 triệu bỏ túi. Sao mà ‘khôn’ thế? Toàn tiền của dân đóng thuế, đúng là tham và… nghĩ ngắn… Loại này cần xử thật nặng ngay luôn đi!” - NHP:  nhpnhp@yahoo.com

 

“Bọn họ chia nhau cả triệu đô mà dễ thế, khiến người dân hoa cả mắt. Nhưng để lấy được hơn 1,5 triệu đô bọn họ vứt đi cả số tiền gấp 3 lần cho bên ngoài. Ôi, bao người dân đang phải chống chọi với nghèo đói và suy thoái kinh tế nhưng vẫn phải còng lưng nuôi béo bọn người này đấy!!!” - Mạnh:  manhduong83@gmail.com

 

 “Cảm ơn báo Dân trí đã thông tin. Đọc bài viết mà toát mồ hôi với các chiêu trò đục khoét của mấy ‘con sâu’ này... Thật kinh khủng!” - Nguyễn Thành Lâm:  nguyenlam513@yahoo.com

 

“… Đem tiền của dân ‘biếu’ cho người ngoài? Trong khi với số tiền đó có thể cứu bao nhiêu người dân qua cơn đói rách. Đối với biết bao người dân thì 10 triệu đồng đã là mơ ước không tưởng, vậy mà các tham quan này đem dâng 5,7 triệu đô ra ngoài để được chia chác???... Không xử  thật nặng bọn họ thì dân không thể hả được cơn tức!” - Hậu:  haule.ueh@gmail.com

 

“180 tỷ mà qua cảm ơn sếp có… 10 tỷ thôi sao? Tin được không bà con?” - Bùi Sỹ Do:  soicon_2008@yahoo.com

 

“Thương quá dân nghèo mình ơi! Quà gì mà toàn có tiền tỷ không thế?” - Quang:  quangllt@yahoo.com.vn

 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 

Ụ nổi, ụ chìm

 

Cái kết của những màn ảo thuật tài tình này là “Dân nghèo mãi vì những kẻ như vậy” – theo nhận xét của Nhỏ Bé: vtdly@hotmail.com. Song song với nhiều cảnh báo được đưa ra: “Đó mới chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, vì còn quá nhiều ụ nổi đang… chìm với nhiều khuất tất!” – như bình luận của Nguyen Huu Hai: hainguyen@gmail.com

 

Lần theo đầu dây mối nhợ của những khuất tất còn chìm đó, có thể thấy khá nhiều nghịch lý đau lòng hay nói cách khác là sự bất công khiến dân mất lòng tin và luôn bức xúc. “Ụ” tham nhũng càng nổi lên, càng như bóc vỏ hành làm chảy nước mắt…

 

“Còn nhiều hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị khác nữa, rồi vận tải, thuê kho bãi... Không biết cơ quan điều tra có làm rõ và thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng không nhỉ?” - Quân: quanbt1@gmail.com

 

“Ôi trời, hầu hết các công ty nhà nước đều có cách làm ăn như vậy. Ít khi hợp đồng thẳng với người làm hay người bán. Công ty tôi cũng vậy, trước lúc đầu tư và sau đầu tư hiệu quả chẳng hề khác nhau gì cả.... Năm nào cũng thanh tra, kiểm toán mà chẳng thấy gì sai cả? Những thứ còn tốt nguyên nhưng bỏ đi để đầu tư mới là vì % chứ vì gì nữa...” - Blue:  notalonelystar@yahoo.com

 

“Qua đọc bài này, tôi thấy DCDũng cùng các đồng phạm đã chuẩn bị rất tốt để lấy tiền của DÂN hơn 30 tỉ đồng rồi chia nhau, trong khi đó lại làm thất thoát 5,7 triệu USD (là hơn 110 tỉ đồng) cho các công ti nước ngoài. Nhiều quá! Số tiền đó không biết sẽ mua được bao nhiêu thùng mì tôm cho nhân dân vùng bão lũ miền Trung?... Hãy xử lý nghiêm để làm gương…” - Trần Hoàn:  Kisyca0ca0@gmail.com

 

“Nhân dân lầm than vì những loại cán bộ như thế này. Tội của bọn họ còn nặng hơn nhiều so với tội cướp giật, buôn ma túy. Vì không những đốt tiền thuế mồ hôi nước mắt của nhân dân, mà còn làm mất niềm tin vào chế độ. Tôi mong hãy thay khẩu hiệu phòng chống tham nhũng bằng khẩu hiệu: Tìm và diệt chúng đi. Hãy coi ‘bộ phận không nhỏ’ đó là 1 loại giặc cần phải tiêu diệt!!!!” - Hoang Vuong: hamvui888@yahoo.com

 

“Người dân miền Trung lao đao với lũ, cần sự giúp đỡ để có miếng ăn từng bữa… Vậy mà  bọn người này thoắt một cái đã biến hàng chục tỷ tiền thuế của chính những người dân đang cần cứu trợ đóng góp, thành tiền riêng. Trách nhiệm thuộc về ai? Bản án có thoả đáng không để người dân còn lấy lại niềm tin? Thân nhân tốt ư? Căn cứ vào đấy để giảm án được sao?...” - Tran Thach:  trankimthach1@gmail.com

 

Thêm một lần nữa, dư luận lại gửi đi những thông điệp mạnh mẽ với các “ảo thuật gia đại tài” chuyên làm xiếc với tiền thuế của dân:

 

 “Tội phạm tham nhũng ăn cắp tiền của của nhân dân có trăm phương nghìn kế đối phó với cơ quan pháp luật. Sự thật được phơi bày mới thấy bộ mặt thật của chúng và sự tàn phá đất nước, hủy hoại bao công sức nỗ lực một nắng hai sương của người dân chắt chiu từng hạt lúa, củ khoai đóng góp cho đất nước như thế nào. Những kẻ hại nước, hại dân đó cần bị xử thật nặng ngay cho người dân bớt đi gánh nặng nhọc nhằn thuế/phí…” - Nguyen Lan:  nhulanskynet@yahoo.com

 

“Đây là hệ quả của việc trao vào tay một cá nhân (hoặc một nhóm người) số tiền lớn mà thiếu (hoặc không có) sự kiểm soát. Có tiền trong tay dễ vậy, những kẻ bất lương, liều lĩnh làm sao không rút ruột, bỏ vào túi cá nhân, tiêu xài tuỳ ý?” -   Phạm Văn Nghĩa:  phamnghia107@gmail.com

 

Khánh Tùng