Vụ “Ụ nổi 83M”: Bài học con người và sự chênh lệch "khủng" về con số

(Dân trí) - Đồng tình với những điểm chính được GS. Nguyễn Minh Thuyết - nguyên Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội - nêu khi cùng dân gỡ cuộn chỉ rối mang tên “ụ nổi 83M”, dư luận đào sâu thêm vào cốt lõi của vấn đề.

Ụ nổi 83M giờ thành đống sắt vụn... ngốn tiền!!!
Ụ nổi 83M giờ thành đống sắt vụn... ngốn tiền!!!

 

Những con số đẫm mồ hôi, nước mắt

 

Những khoản tiền nhiều tỉ đồng (hoặc triệu đô la) bị các quan tham biển thủ, người bình thường nghe đã… kinh! Nhưng với những người nông dân một nắng hai sương bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm ra hạt lúa, củ khoai… nuôi sống toàn xã hội thì khi quy ra thóc, quy ra mồ hôi nước mắt của bao người lao động, con số này mới càng “khủng” làm sao:

 

“Theo dõi loạt bài viết, thấy số tiền tham ô, tham nhũng đơn vị toàn tính bằng tỷ, trăm tỉ, nghìn tỷ mà xót xa quá! Tôi thấy trong thời bình phải coi tham nhũng như tội phản quốc. Đục khoét tiền của dân, phá hoại kinh tế, những con người như thế không xứng đáng tồn tại trong xã hội” - Tran Hoang Hai: hoanghai47@gmail.com

 

“525 tỷ tuơng đương với tiền thuế của bao nhiêu công ty nộp vào trong 1 năm nhỉ? 1 người phá công của triệu người?” - Nguyen Hoang:  chisy72@yahoo.com

 

“Đúng như ông Nguyễn Minh Thuyết nói: ‘Tham những một cách tàn bạo’, là người dân chúng tôi thấy thật xót xa! Trong khi người dân nộp từng đồng tiền thuế, trong khi bao trường học, bệnh viện còn thiếu, bao con người còn khốn khổ kiếm ăn từng ngày, bao người ốm đau không đủ tiền chữa bệnh…. Thật dã man ! Nếu số tiền trên quy ra thóc thì tương đương với 50.000 tấn thóc của bà con nông dân, con số thật quá lớn. Đề nghị nhà nước, pháp luật phải xử thích đáng và tịch thu toàn bộ tài sản đã tham nhũng để làm gương cho kẻ khác, nếu không đất nước này ngày càng nghèo đi do quan tham…” - Toi yeu chinh nghia:  viethungtbl@gmail.com

 

“GDP (tổng sản phẩm quốc nội) VN ta 1 năm bao nhiêu vậy nhỉ? Những kẻ phá hoại đất nước như thế này phải xử thật nặng, không nên để tồn tại. Đất nước còn nghèo nàn, lạc hậu, bao người dân còn đang phải lo kiếm ăn từng bữa, chờ cứu trợ từng đồng… Vậy mà những cán bộ to thế này đã và đang làm gì chứ?... Hàng bao nhiêu con người lương thiện đang phải chịu  khổ, xương máu, mồ hôi nước mắt của nhân dân lại phải đem ra cung phụng cho nhưng kẻ này sao? Một tiểu thương chưa đóng kịp mấy trăm ngàn tiền thuế thôi thì đã bị xử lý ra sao?... Mà thôi, các giới chức đâu phải không biết… Hãy đợi xem sẽ xử Dương Chí Dũng thế nào? Hay lại kêu án vài chục năm rồi ít năm sau đã được giảm án ra tù nhỉ???” - Tram:  trammobil@yahoo.com

 

 “Nhìn tiền thuế của những người công nhân như tôi và bao nhiêu người lao động khác bị đem tiêu xài phung phí như thế, thật căm phẫn! Đã vậy họ lại còn được cất nhắc, đề bạt… nữa? Thật không còn gì để nói. Cứ vậy thì bao giờ đất nước mới phục hồi và đi lên được đây?” - SangNV:  nguyenvansangmkqn@gmail.com

 

“Những kẻ như vậy đáng bị mức án cao nhất để làm gương vì đó là tiền của nhân dân, là mồ hôi công sức của biết bao con người. Đất nước ta còn nghèo do vừa thoát khỏi chiến tranh chưa lâu,  nền kinh tế vẫn còn lạc hậu, vậy mà bọn chúng đục khoét như thế thì thử hỏi niềm tin của nhân dân còn được bao nhiêu???...” - Dương Cường:  victory19872372@gmai.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Bài học "trồng người"

 

Thêm một lần nữa khâu tổ chức cán bộ hay nói cách khác là yếu tố con người lại được dư luận đưa ra phân tích, nêu rõ những bất cập trong cách “dụng người” đa phần rất cảm tính đang khá phổ biến hiện nay. Từ đó tạo ra nhiều kẽ hở lớn tới mức… voi cũng chui lọt!

 

“Đất nước ta còn nghèo, càng rất cần những con người vừa có trình độ, vừa có đạo đức để quản lý các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thì mới đem lại lợi ích cho nhà nước, cho nhân dân được. Đằng này Dương Chí Dũng chỉ vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm tham nhũng hàng trăm, hàng nghìn tỷ, đem toàn máy móc cũ, sắt vụn về để phá hoại đất nước vốn đã nghèo. Trong khi bao người dân và doanh nghiệp phải chắt chiu từng đồng thuế nộp vào ngân sách nhà nước, mà những kẻ vô lương tâm này lại ném tiền qua cửa sổ để phục vụ cá nhân, ăn chơi, sống như vua…. Bài học cách đây gần 20 năm của nhà máy dệt Nam Định nay lại có nguy cơ bùng phát, vậy thì hỏi thử những người quản lý, những người bổ nhiệm loại cán  bộ 'sâu mọt' này có chịu trách nhiệm gì không? Nếu pháp luật không nghiêm trị loại tội phạm này thì đất nước khó mà phát triển được, người dân cũng chẳng mong mỏi gì hơn là luật pháp phải làm trong sạch đội ngũ cán bộ thì dân mới giàu, nước mới mạnh được!” – Phi Hung: hainguyenthanh@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi, bọn họ đã tẩu tán hết số tiền tham nhũng qua nhiều hình thức, trong đó có một hình thức tiếp tục gây hại đến nền kinh tế là quy đổi ra đô la và chuyển ra nước ngoài. Tội của chúng là ‘tội chồng tội’ và chắc đã tính toán rất kỹ: nếu thoát án tử là  thành công và sau này vẫn sống sung sướng, thậm chí cả cho nhiều đời con cháu mai sau. Vì vậy giải quyết vụ án này, đề nghị cơ quan chức năng phải thu hồi hết tài sản mà chúng đã lấy của nhà nước và nhân dân, sau đó mới tính đến khung hình phạt” - Hà Diệp:  tuthaohadiep@yahoo.com

 

“Bác Thuyết nói rất chính xác và đã nói hộ tiếng nói của cử tri cả nước trước thực trạng tham nhũng, tham ô lãng phí của cán bộ ta lâu nay. Tôi cho rằng cái gốc đẻ ra tham nhũng là từ khâu tổ chức cán bộ: chính các cán bộ có quyền hành cất nhắc, quy hoạch… cán bộ ‘ăn tiền’ hoặc gì gì đó đã ‘đẻ’ ra những cán bộ tham nhũng, nhưng từ trước tới nay vẫn không thấy ai là cán bộ tổ chức bị liên đới trách nhiệm? Câu nói con hư tại cha mẹ cũng như cán bộ tham nhũng do khâu tổ chức, tôi thấy quá đúng” - Hai Búa:  sonngahuy@yahoo.com

 

“Buồn quá bác Thuyết ơi! Biết đến bao giờ đất nước ta mới có sự thay đổi về cách nhìn nhận con người? ‘Buôn có bạn, bán có phường’, ‘cha chung không ai khóc’… Trong quá trình bị điều tra còn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải, thế mà các cấp liên đới vẫn cứ một bài ca: đúng quy trình, chưa tìm ra sai sót... Đến cả CQĐT cũng cho rằng: chưa có cơ sở để quy trách nhiệm cho cấp khác... Có khi nào vụ án này cũng sẽ bị lãng quên phần trách nhiệm không? Thế thì đúng là vẫn… cha chung không ai khóc thật???” - Thanh Phuong: tietan58@gmail.com
 
Chỉ qua một vụ án mà bao bài  học nào về con người, nào về sự chênh lệch "khủng" giữa những con số... quả là càng khiến dư luận "của đau, con xót"...
 

Kiều Anh