“Ngày tận thế”: Biến vô nghĩa thành ý nghĩa

(Dân trí) - Hiếm có sự trái ngược nào kỳ lạ như thế. Ngày cả thế giới đều biết rằng không có, ấy vậy mà người ta bàn tán về nó suốt thời gian qua. Thông tin về nó cũng tràn ngập. Nhưng với những ai vẫn có được sự lạc quan thì... cuộc đời vẫn đẹp sao!<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2109/2112-la-gay-tan-the.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;21/12 là "Ngày tận thế"?</b></a>

Hình ảnh ngày tận thế trong trailer phim 2012 của Hollywood
Hình ảnh "ngày tận thế" trong trailer phim "2012" của Hollywood

 

Thông điệp tình yêu cuộc sống

 

Không dám tính tới những phát ngôn “bất hủ" ngày tận thế (ảo) của cư dân mạng, chúng tôi mạn phép chọn ra những lời bình… đắt giá nhất  (và được gửi tới Dân trí sớm nhất):

 

+ Lãng mạn nhất:

 

“Cảm ơn em đã chia sẻ với anh về một thời đã qua, đã được em thấu hiểu và tiếp tục chia sẻ cùng bạn đọc. Anh tin mấy dòng ngắn ngủi của anh và những dòng thật dịu dàng, sâu lắng, dễ thương của em sẽ mang đến cho người đọc nhiều cảm xúc. Nhất là cho những đồng đội của anh, cho tất cả những ai đã sống qua thời hoa lửa ấy. Những năm tháng trong bom rơi đạn nổ… Những năm tháng mà mỗi sáng dậy, bọn anh luôn tự nhủ: Hôm nay mình có thể chết và phải chết ở tư thế đẹp nhất! Những giây phút ấy, nhớ thương Mẹ vô cùng...Những lúc gian khổ, khó khăn giữa sống/chết và những lúc thanh bình hạnh phúc bao giờ người ta cũng nghĩ, không ngừng nghĩ đến Mẹ, đến Vợ hoặc đến Cô Gái/ Bạn Học mà người ta yêu quí. Và cũng chính họ là nguồn sức mạnh để đàn ông dũng cảm hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn, em ạ. Một lần nữa cảm ơn em, cảm ơn duyên nợ với viết lách đã cho anh có thêm một người bạn rất đáng yêu” – DVB (một cựu chiến binh từng tham gia trận Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972)

 

“Ngày tận thế của gia đình tôi là một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Sáng sớm hai vợ chồng đi làm, 2 con đi học. Trưa cả nhà cùng nhau quây quần nấu bữa cơm gia đình. Chiếu tối sau một tuần làm việc và học tập vất vả, cả nhà đi ăn tiệm. Trong buổi tiệc tối tại nhà hàng, vợ chồng con cái có ước nguyện gì sẽ nói ra, có giận hờn hay không hài lòng gì nhau cũng nói ra hết. Tối về cả nhà lại cùng sum vầy trong bầu không khí thật là hạnh phúc và ấm áp. Tôi thầm cảm ơn "Ngày tận thế" vì nó đã tạo cơ hội cho vợ chồng con cái tôi hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn, bao nhiêu buồn phiền bực bội trong cuộc sống đều tan biến vì có cơ hội trút hết. Tôi thầm ước mong hàng năm đều có một “Ngày tận thế" như thế” - Trần Hương Thuỷ:  tranhuongthuy_vks@yahoo.com.vn

 

+ Chí lý nhất:

 

“Ngày tận thế của tôi là ngày tôi không có việc gì để làm, không có ai để yêu thương!” - Tran Huan:  chunghoa93@gmail.com

 

“Với mình, ngày tận thế là lúc mình không còn những người yêu thương bên cạnh nữa. Mình không sợ sự hủy diệt khốc liệt của tạo hóa, mà chỉ sợ sự khô cằn và lạnh lùng của trái tim. Hãy sống tốt dù biết rằng ngày mai có thể mình không còn được sống nữa…” - Nguyễn Xuân Chiến: xuanchien_nb@yahoo.com
 

“Chỉ có chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật, tai nạn giao thông thì mới gọi là tận cùng trong đau khổ của loài người, chứ làm gì có tận thế!” - Can Nguyen:  nguyendinhcan76@gmail.com

 

“Đối với tôi, tận thế là bị mất niềm tin vào cuộc sống, không được sống hết mình với những người thân yêu. Con người có những hành vi bạo lực với nhau không thương tiếc, sống mưu mô xảo trá để đạt bằng được điều mình muốn bất chấp gây hại, làm tốn thương người khác. Thế giới hết tình thương giữa con người với con người….” - Thu Hiền:  tamsvxd@yahoo.com

 

+ Thiết thực nhất:

 

“Chẳng có gì đặc biệt cả, có chăng chỉ là con số đẹp cho các cặp đôi đến với nhau bằng tờ đăng ký kết hôn, hay cho những em bé chào đời. Có lẽ 1.000.000 năm sau chúng ta sẽ lại là... người Maya” - Khánh Duy:  longdao31@yahoo.com.vn

 

“Hôm nay 21/12, mình dậy thật sớm, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn bầu trời... Bầu trời rất trong xanh và đẹp, sự sống vẫn mãi tồn tại ... Cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp và hứa hẹn nhiều điều thú vị còn ở phía trước. Ôi cuộc sống mến yêu. Chúc mọi người những trải nghiệm NGÀY TẬN THẾ thật ý nghĩa!” nick Ngày tận hưởng: cogai_dentu_homqua89@yahoo.com

 

“Ngày 21/12/2012 cũng như những ngày bình thường khác nếu không có 3 từ “Ngày tận thế”.  Khắp nơi trên thế giới và ngay cả Việt Nam, xung quanh tôi ai cũng nhắc đến nó. Có người lo lắng, có người thì không. Đối với tôi ngày này cũng bình thường lắm. Vì nhìn đi nhìn lại mình đang cố gắng sống tốt, nên có điều gì đó xảy ra mình cũng không nuối tiếc. Sáng nay có việc phải dậy sớm và… mở mắt ra vẫn thấy mình "còn sống". Thầm cảm ơn đời: CHO TA NGÀY MỚI NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG!" – Thanh: nguyenthanh_pro83@yahoo.com.vn

 
(Minh họa: Hồng Anh)
 
(Minh họa: Hồng Anh)
 
Thêm một ngày mới để yêu thương
 

Vẫn có rất nhiều người  không muốn mất thời gian bàn tán hay…kỷ niệm ngày không có thật trên đời, nên giữ vị trí kỷ lục về số lượng bình luận của bạn đọc trong nửa buổi sáng 21/12 là hàng ngàn thông điệp sẻ chia, động viên, an ủi...  Gửi tới bạn Phạm Văn Thiên (20 tuổi, trú tại Quảng Ngãi, sinh viên một trường trung cấp đóng tại địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM) vừa bị kẻ trộm (mà thật ra là cướp) chiếc xe máy mồ hôi nước mắt của cả gia đình ngay trước mắt.

 

“Trước hết tôi thành thật chia buồn cùng bạn. Nhìn bạn tôi cũng đang khóc theo đây này. Nhưng thôi, bạn hãy tự tin vào cuộc sống, có phúc rồi cũng có phần, bạn nhé. Còn nạn trộm cướp ở Sài Gòn đài báo nói nhiều, chính quyền hứa nhiều, làm nhiều... nhưng tôi thấy nó vẫn đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trắng trợn hơn. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn... Khi người giàu xem xe máy chỉ là phương tiện đi lại, thì với chúng ta ngoài ý nghĩa phương tiện đi lại ra, xe còn là một tài sản khổng lồ mà bố mẹ phải bán vài con trâu bò hay tích cóp 4, 5  năm mới mua được. Tôi nghĩ để bắt bọn trộm cướp không khó, nhưng trong lúc chính quyền chưa làm được thì chúng ta nên tự bảo vệ mình. Đời còn nhiều người tốt lắm, cuộc sống tươi đẹp lắm. Đừng buồn nhiều làm gì bạn nhé. Hãy cùng nhau bảo vệ lẽ phải, mọi người nhé!” - Nguyễn Thanh Tùng:  thanhtung_3581@yahoo.com.vn

 

“Tôi muốn gửi em Thiên chút tiền gọi là hỗ trợ chút ít, để em ấy có thể tích góp mua chiếc xe khác. Rất mong tòa soạn cho tôi thông tin liên hệ với em ấy. Xin chân thành cảm ơn!” - Hương Giang:  giangiang@gmail.com

 

“Xã hội ngày càng phức tạp... Mình muốn giúp đỡ người sinh viên nghèo này, mong Dân trí làm cầu nối cho mình” - Hieu Le:  VLCO@outlook.com

 

“Thương quá bạn SV nghèo! Mọi người ơi, hãy chung tay giúp đỡ bạn ấy nào! Tôi là SV nên ủng hộ trước 20.000đ. Cố lên bạn Thiên nhé!” - KiKa:  kk123@vtv.vn

 

“Tôi là Phạm Ngọc, GĐ CTy Nhựa Hừng Đông, tỉnh Bình Dương. Kính nhờ tòa soạn liên lạc dùm tới em Phạm Văn Thiên hoặc cho chúng tôi biết số điện thoại của em. Công ty chúng tôi muốn chia sẻ với em, muốn giúp em mua lại 1 chiếc xe máy. Xin chân thành cảm ơn tòa soạn” - Pham Ngoc:  Nhua-HD@HungDongPlastic.com

 

“Tôi đang ở nước ngoài, sắp tới sẽ về VN ăn Tết. Tôi có ý định sẽ tặng  một số tiền cho  anh SV này để mua xe máy khác. Xin các vị có thể cho tôi biết địa chỉ của em Thiên này được không, để tôi có thể liên lạc. Cảm ơn quý vị!” - Danh Ngoc Tu:  tudanh@2004yahoo.com

 

“Tội nghiệp con quá! Thương cho những giọt nước mắt của con, con trai bé bỏng. Cô muốn giúp đỡ con một chút tấm lòng của người mẹ cũng có một đứa con trai mới ra trường. Địa chỉ của con ở đâu?” – Kim Dung: namhainghinnam_63@yahoo.com.vn

 

“Tôi muốn gửi tiền ủng hộ em, mong quý báo cho biết số tài khoản của em (nếu được). Chân thành cảm ơn!” - Đinh Minh Châu:  minhchaub2@gmail.com

 

“Kính gửi báo Dân trí! Tôi đọc xong bài này, rất bức xúc. Tôi muốn báo một tin là: cách đình Phong Phú khoảng 500m, có một băng giang hồ do một người tên là Thắng “mã tà” cầm đầu. Băng này theo tôi biết là có mối quan hệ rất rộng (kể cả với vài nhân viên chức năng quận 9). Có lẽ đây cũng là chỗ dựa để chúng dám hành động rất “tự tin”. Mong được báo Dân trí chuyển giúp thông tin tới nơi cần thiết” – Người dân
 
(Minh họa: Hồng Anh)
Những giọt nước mắt uất ức của sinh viên Phạm Văn Thiên khi bị trộm mất xe máy ngay trước mắt vào trưa 20/12 (ảnh: Trung Kiên)

 

Một ngày cuối năm bình thường như mọi ngày, song cũng rất đặc biệt và thật đáng nhớ!!! Lại nhớ lời khuyên của một vị đại đức: Ngày nào cũng là ngày lành, giờ nào cũng là giờ tốt. Chỉ cần chúng ta có Tâm có Đức ở trong tim…

 

Thanh Nguyễn