Bạn đọc viết:

Ngành giáo dục thực sự chưa chú trọng nêu cao kỉ cương

(Dân trí) - Mình theo ngành Sư phạm nhưng thực chất mình chán lắm rùi, vì nhìn những người xung quanh và những sự việc mà mình đang trải qua, chỉ thấy ngành giáo dục của nước ta thực sự chưa chú trọng việc nêu cao kỉ cương và sự trong sáng trong việc tuyển công chức.

“… Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây là cô giáo…” (ảnh minh họa)
“… Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim, mai đây là cô giáo…” (ảnh minh họa)

 

60 "chai" vẫn còn rẻ lắm các bạn đọc ạ. Chỗ mình còn tới 200 triệu nữa cơ, mà còn chưa có chỗ làm ấy. Mình cũng là sinh viên sư phạm của Đại học Quốc gia, chưa ra trường mà bố mẹ đã bảo "lo lót cửa chạy" từ bây giờ rùi. Làm quen thân thiện, bắt tay cho các cuộc nhậu với các sếp...

 

Ôi! mình phản đối thì bị cho là chưa ra đời, chưa va chạm với xã hội thì chưa biết gì,  nên toàn bị mắng và nói là:  "Ngu. Bố mẹ có điều kiện lo cho, có cửa chạy là sướng lắm rùi còn kêu ca"…

 

Dù thế nào, tài thì có được hay không thật ra mình thấy cũng không quan trọng lắm. Điều mà mình vẫn muốn là vào nghề bằng chính năng lực của bản thân, chứ không phải nhờ vào những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ mình. Nhà nông thì chỉ có tý tiền, vậy mà phải bỏ ra cả đống chạy vạy cho con. Rồi mỗi tháng dù có làm vật vã, vất vả bằng chính công sức của mình, đổi lại cũng chỉ cầm 3 triệu trong tay... Nghĩ cái cảnh ấy, mình ngán đến tận cổ rùi. Nhưng thấy thương bố mẹ mình nên sẽ cố gắng học hơn.

 

Và nếu như có thể, mình sẽ vẫn làm đứa con cái bướng bỉnh không nghe lời bố mẹ. 

 

Nguyễn Thị Hằng