Hành trang chào đón 2013

(Dân trí) - Dù vẫn ngổn ngang trăm mối lo toan về “những quy định bắt đầu có hiệu lực”, nhưng không khí rộn rã đón chào Tết Tây trên khắp thế giới vẫn có sức tỏa lan mạnh mẽ "niềm vui nhân lên gấp… hàng tỉ lần" vào rất nhiều phản hồi của bạn đọc gần xa.

Thông điệp sẻ chia

 

Thông điệp sẻ chia

 

Từ vùng đất Ostrava, CH Séc đẹp lộng lẫy như nàng Công chúa Tuyết duyên dáng trong tấm áo trắng muốt mềm mại, điểm xuyết những mảng màu xanh tươi của cây thông Noel, của đèn màu lấp lánh, của niềm vui tràn ngập khắp mọi gia đình, cộng tác viên Hồng Anh gửi tặng các bạn đọc Dân trí Công thức nấu món đêm giao thừa, để cả nhà cũng quây quần ăn mừng năm mới hứa hẹn rất thú vị:

 

“+ Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để cho ráo nước.

 

+ Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.

 

+ Trộn đều với : Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn – Một chút can đảm – Một chút cố gắng – Một chút hy vọng – Một chút trung thành.

 

+ Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước.

 

+ Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “những điều tâm niệm của riêng mình”.

 

+ Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “nồi yêu thương” và nấu với "lửa vui mừng”.

 

+ Đem ra thưởng chức với “nụ cười” trong chén “bao dung”. Chúc ngon miệng!”

 

Một bạn đọc đã có khá nhiều lời bình hay xuất hiện trên Diễn đàn, lần này tái xuất rất sớm với  nick mới nhưng vẫn là địa chỉ email cũ ấn tượng quen thuộc CHÀO NĂM CON RẮN 2013!  cogai_dentu_homqua89@yahoo.com, chuyển tải 1 thông điệp đẹp như nụ hồng hàm tiếu ẩn chứa bao điều…   

 

“Sáng nay mình dậy thật sớm, hít thở, cảm nhận không khí trong lành và se lạnh của mùa Xuân đang về. Mỉm cười chào năm mới 2013 ^_^  Happy New Year! Năm mới  đến rồi. Đón chào năm mới,  đến với cái mới với một tinh thần thật thoải mái như tiết mới của trời đất. Hãy rũ bỏ mọi phiền muộn của năm cũ và cùng nhau cầu nguyện những điều tốt lành cho 1 năm mới đang sang, mọi người nhé! Chúc cho tôi và tất cả các bạn  1 năm mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn và thành công hơn nữa nhé.

 

Chúc cho niềm vui, hạnh phúc, phát tài, phát lộc. Những gì đã qua thuộc về năm cũ, hãy quên đi để bắt đầu một năm mới nhiều thành công hơn. Xuân đến thật rồi! Xuân bao giờ cũng mang đến cho con người ta một cảm giác thật dễ chịu. Cũng vì thế, có mấy ai lại không thích mùa xuân. Những ngày gần tết cổ truyền cảm giác thật sảng khoái và an lành. Chúc mọi người có một năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé!

 

Cuộc sống thì quay vòng, còn cuộc đời lại có điểm kết thúc! Vậy hãy cứ vui vẻ đón nhận những điều hạnh phúc và bất ngờ mà có thể bạn không ngờ tới trong năm 2013 này nhé! CHÀO NĂM CON RẮN 2013 CỦA TÔI ^^. .HAPPY NEW YEAR 2013!”

 

Quân Hằng quansdc@gmail.com “cài đặt” cả mũi nhọn kinh tế vào  lời chúc đầu năm:

 

“Chúc cho mọi người năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Sang năm mới hi vọng nền kinh tế của đất nước thoát khỏi khó khăn, nhà nhà được an vui, người người được ấm no…”

 

Luu Kien Quyen luukienquyen@rocketmail.com tỏ bày ước muốn giản dị về những niềm vui nho nhỏ nhưng thật Cần và Đủ:

 

“Chúc mọi người năm mới sức khỏe dồi dào, vợ chồng hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ, trẻ mãi nụ cười, công việc tốt đẹp, hưởng trọn niềm vui.....”

 

Nam Cương namcuong2286@gmail.com liên tưởng không khí vui tươi, rộn ràng đón năm mới với những bản nhạc, ca khúc hay:

 

“Happy New Year của ban nhạc ABBA vẫn là bản nhạc hay nhất mọi thời đại chào đón năm mới. Happy New Year!”

 

Lien Lam lienlam282@gmail.com gửi lời chúc đầu năm tới 1 địa chỉ riêng mà cũng rất chung:

 

“Happy New Year!  Cảm ơn Dân trí!”

 

Hồ Minh Trực ngayxuaay1992@yahoo.com không quên góp ý:

 

“Không hiểu lý do vì sao thời gian gần đây các clip của Dân trí bị quảng cáo nhiều hơn và đường link không còn tốt như trước nữa. Rất mong Ban Biên tập xem lại”.
 
Thông điệp rung chuông

 

Thông điệp "rung chuông"

 

Năm cũ đã qua, để mở cửa đón chào Nàng Xuân xông đất, rất nhiều phản hồi của bạn đọc cũng cảnh báo những thói hư tật xấu đang có nguy cơ làm lệch các chuẩn mực tốt đẹp trong xã hội. Nào là thói bia rượu nốc tràn cung mây, nào là lời ăn tiếng nói, cách giải trí, vui chơi thiếu lành mạnh… 

 

“Không chỉ bia rượu giờ đây có nhiều biến tướng, mà văn hóa cũng đang có những biến tướng khá lớn. Đó là thói nói tục của những người có học thức, đi đến những nơi không lành mạnh... Tôi nghĩ người cán bộ lãnh đạo tốt thì không ép nhân viên mình uống quá nhiều rượu bia. Nếu cần chỉ nên uống một ly chúc mừng tất cả là xong” - Nguyễn Hồng Châu:  hongchaucntt07@gmail.com

 

“Nhậu không phải là uống. Khi nói nhậu người ta hàm ý là uống quá chén, uống quắc cần câu, uống cũng vì… những cái lợi có được sau chầu nhậu. Đó là: sếp thì nói nhậu để gần anh em, nói anh em (dưới quyền) mới nghe. Kẻ dưới thì nói phải nhậu với sếp để sếp thương, tin tưởng giao việc...Hai bên cùng thủ lợi. Họ có lợị không? Có, bởi vậy họ mới uống. Nhà hàng có lợi, không chối cãi. Heineiken và Tiger, Zorok và Saigon beer có lợi hơn nữa, nên quảng cáo nào cũng mang slogan tràn trề "tình thân, tin yêu, nam tính..." Tôi thì tin rằng tệ nạn đàn đúm, ăn nhậu chả tốt ở bất cứ thời đại nào....Mình thì chơi không, sức nặng kinh tế gia đình đè lên vai người vợ, thật xấu xa!” - Nguyễn Thị Gái:  gainguyen51@gmail.com

 

“Mấy từ "giáo dục con người mới XHCN" nay không còn nữa hay đã quên?” - Trần Hồng:  hongtran@yaho.com

 

“Bia rượu là đồ ưống được ưa thích trên thế giới. Bản thân tôi cũng thích nhâm nhi vài ly rượu vào buổi tối mùa đông hay thưởng thức cốc bia lạnh vào mùa hè. Tuy nhiên, uống theo kiểu phong trào "dô dô, 100%", "Bắc Cạn..." như ở ta thì không thể thưởng thức được hương vị ngon của bia rượu. Việc uống bia rượu tràn lan, quá mức trước hết rất có hại cho sức khỏe của bản thân người uống. Tệ hơn còn làm méo mó cách ứng xử, giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội. Sinh ra một "văn hóa" làm việc bê tha, lạc hậu. Gây tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của nền kinh tế, gây ra các tệ nạn xã hội. Là một trong những nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển của đất nước, sức khỏe của dân tộc. Nếu tiếp tục thứ "văn hóa bia rượu" kiểu này, tôi sợ rằng nước ta sẽ tiếp tục thất bại trong việc phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội. Sẽ vẫn thua kém các nước trong khu vực và trên thế giới!!!” - Nam Trần:  tony_piagio@yahoo.com

“Mình nằm trong số những người không uống được rượu. Thế nhưng chả phải cứ tổng kết là mới 1,2,3 dzô đâu. Đủ mọi lý do, nên quanh năm bất cứ lúc nào cũng có thể. Mà đã tham gia uống thì bị ép phải uống "hết mình", nếu chối hoặc không tham gia và tham gia mà không ngồi "trụ" được thì bị liệt vào danh sách "năng lực có phần hạn chế" (vì như thế không thể tiếp khách được), dẫn đến nhiều thiệt thòi. Hơn nữa còn khái niệm là không uống được thì phải "rèn luyện" để lên cơ. Đúng, những người có trình độ học vấn cao có khi là những người "không có" văn hóa rượu bia nhất, không phải vì họ nghiện rượu mà vì họ buộc phải uống và "rèn luyện" để nâng cơ thì mới có thể tiếp khách. Và 1 câu hỏi đặt ra là tại sao Viện Chiến lược và Chính sách y tế thống kê như vậy mà vẫn để tình trạng này xảy ra???” – nick Tại sao phải uống rượu?:  hungtbhq@gmail.com

 

“Theo tôi, VN đã đến lúc phải xây dựng luật và văn hóa rượu bia, để xã hội và con người sống có văn hóa, văn minh. Con người đã sáng tạo ra rượu và nó vẫn đã và đang tồn tại theo thời gian, nên ta phải xây dựng cho nó một thứ văn hóa đúng nghĩa đi thôi” - Trần Văn Bảo:  vanbao_ys@yahoo.com

 

“Theo tôi nghĩ rượu bia ở VN hiện nay phải gọi là tệ nạn và nhà nước cần có Luật định rõ ràng. Đi đâu cũng thấy rượu bia. Bản thân tôi không ghét rượu bia nhưng tôi lại ghét cách dùng rượu bia của nhiều người Việt hiện nay. Tôi nghĩ đừng để rượu bia can dự quá nhiều vào mọi mặt của cuộc sống. Mình hãy làm chủ bản thân mình chứ đừng để rượu bia điều khiển cuộc sống của mình” – Huu Hien:  huuhien1988@gmail.com

 

“Văn hóa rượu bia ngày nay có thể nói là không thể thiếu. Điều đáng nói là nó đã thành một thứ văn hóa khó chấp nhận trong văn hóa công sở. Nếu bạn không phải là người biết uống rượu bia, không tránh khỏi có khi tự nhiên bạn sẽ bị cô lập và cho dù bạn giỏi đến đâu, vì sẽ khó giao tiếp và khó được lòng người khác. Điều này xuất phát từ chính các giới chức quản lý. Nếu các vị quản lý là người thích rượu bia, thậm chí nghiện thì bạn là nhân viên, bạn sẽ không thể không ... biết. Tôi chính là một trong những người khổ sở như vậy. Tôi phải tìm đủ mọi cớ để tránh những cuộc rượu bia  từ giới chức và ... cả bạn bè mình” - Hải Nam:  hainam001@gmail.com

 

Hãy cùng đồng hành với Dân trí qua những thông điệp đánh dấu thời  khắc chia tay năm cũ, chào đón năm mới với  nhiều niềm vui và hy vọng mới, các bạn nhé! Chân thành cảm ơn các quý độc giả và xin được gửi lời Chúc Mừng Năm  Mới tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn!

Thanh Nguyễn