Giảm 100 ngàn biên chế: Đây lại vào đấy thôi!

(Dân trí) - Thiên hạ cứ việc xôn xao vì đề án cắt giảm 100 ngàn biên chế, chúng tôi đây chẳng có gì phải lo bởi đã… ngoài vùng phủ sóng. Vì sao ư? Với sếp ta là tay phải, tay trái rất đắc lực. Lẽ nào sếp lại tự chặt tay mình, đúng không?

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

- Chào cậu ! Năm mới năm me đã phát tài, phát lộc gì chưa?

- Tài lộc gì. Mấy ngày nay ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên…

 

- Ủa, sao vậy ? Bệnh hả?

 

- Còn hơn cả bệnh nữa là đằng khác.

 

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Tháng giêng là tháng ăn chơi…ai cũng đang say sưa với hội hè, còn cậu thì…

 

- Đấy, cứ mê mải ăn chơi, chẳng đoái gì đến thế sự, rồi nước đến chân mới nhảy thì có mà đi tong.

 

- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ?

 

- Thế cậu không biết mấy ngày nay thiên hạ đang rúng lên bởi cái đề án cắt giảm 100 ngàn biên chế à?

 

- Ừ, tớ có nghe nói. Chuyện ấy thì liên quan gì đến bọn mình mà cậu cứ lo cho nó mệt óc?

 

- Không lo mà được à. Nếu bị giảm biên, tớ và cậu đứng đầu sổ đấy.

 

- Làm gì có chuyện đó. Giảm ai chứ bọn mình thì chắc chắn "ngoài vùng phủ sóng" rồi.

 

- Cậu cứ ngồi đấy mà mơ.

 

- Thế tớ hỏi cậu nhé: có ai lại đi lấy đá tự ghè vào chân mình không?

 

- Tất nhiên là chẳng có ai lại… dại đến thế.

 

- Đấy, vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Cả tớ và cậu chả là gì trong mắt thiên hạ, nhưng với sếp hai ta là những cánh tay đắc lực, lẽ nào sếp lại tự chặt tay mình, đúng không?

 

- Ừ, cậu nói nghe cũng có lí. Chắc sếp chẳng nỡ lòng nào…

 

- Vậy thì cứ yên tâm đi, đâu lại vào đấy cả thôi. Thế mai đi lễ Bà Chúa Kho nhé? Nhất định năm Ngọ này cánh mình mã đáo thành công cho mà xem !

 

Nguyễn Duy Xuân