Phiếm đàm

Dân là cái sọt để đổ lỗi vào

(Dân trí) - Không ít quan chức mỗi khi làm điều gì sai trái hay yếu kém, hiếm bao giờ họ nhận lỗi mà thường biến dân luôn thành cái sọt rác để đổ lỗi vào.

>> Thứ trưởng rủ Phó Giám đốc Sở “vi hành” để… xem xe chạy rùa bò

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi bỗng dưng hỏi:

- Này, ông có nhớ thằng bạn cũ, nhà ở xóm Đình không nhỉ?

Tôi lườm:

- Bạn bè từ hồi để chỏm, lẽ nào lại không nhớ. Nhưng đêm sáng trăng, chúng mình chơi đùa ở sân đình, hay nắm áo nhau dung dăng dung dẻ hát vang bài đồng dao: “Đổ mắm đổ muối đổ chuối hạt tiêu đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu tội vạ.” Nó là thằng hát to mồm nhất, nghe như nó gào lên chứ không phải là hát.

Bạn tôi gật gù:

- Ông nói thế là ông nhớ rồi đấy, không chỉ nhớ đến nó ở xóm Đình, mà còn nhớ tính cách nổi bật của nó. Cái tính ấy bây giờ làm quan chức rồi mà vẫn y thế. Vừa rồi, nó uống rượu say, lái xe về, đâm phải dân. Lỗi ở nó mà nó vẫn to mồm đổ lỗi cho người dân đó ý thức giao thông kém.

Tôi cười:

- Hi hi…cái thói đổ lỗi ấy không chỉ có nó đâu, mà gần đây xuất hiện ở nhiều quan chức, cứ cái gì làm yếu kém hoặc sai trái cũng đổ cho dân là kẻ thấp cổ bé họng nhất.. Trước đó, khi tắc đường, các quan chức quản lý giao thông đều đổ lỗi do dân ý thức kém. Nhưng thật bất ngờ, khi Viện KH&CNGT (Bộ GTVT) đã làm cuộc khảo sát giao thông trong giờ cao điểm sáng và chiều tại 3 nút giao cắt thường xảy ra xung đột, ùn tắc trên đường Láng (3 điểm dẫn vào 3 cầu bắc qua sông Tô Lịch gồm cầu Yên Hòa, cầu Cót, Cầu 361).phát hện ra là tắc đường chủ yếu do hạ tầng giao thông của ta yếu, chứ không phải do ý thức người tham gia giao thông kém. PGS.TS Doãn Minh Tâm - Viện trưởng đã khẳng định: “Đừng đổ lỗi ý thức người tham gia giao thông kém nên mới dẫn tới ùn tắc giao thông”.Hóa ra mỗi khi quan chức có yếu kém hoặc sai tráii không bao giờ nhận mà đổ lỗi luôn cho dân.

Còn gần đây nhất về chuyện đổ lỗi là khi Thứ trưởng Giao thông Vận tải làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đề cập về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng “xe dù bến cóc”, đã chất vấn: Hiện nay giáp tết có tình trạng các xe khách ken đặc và thi chạy chậm tới mức thua cả rùa suốt vài cây số đường vành đai 3 đến chân cầu Thăng Long qua trước mặt cả những tốp cảnh sát giao thông nữa .Đoạn đường qua bến Mỹ Đình, xe chạy “rùa” bò bắt khách như thế gây ùn tắc cả đoạn đường dài, khiến dân bức xúc là sao? Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đổ lỗi luôn cho dân, với lý do rằng ý thức của người dân không cao, người dân thấy dịch vụ tiện thì đi. Thấy bị đổ lỗi, dân bĩu môi: Lái xe không dừng thì dân có vẫy đợi không? thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông không bảo kê thì liệu có lái xe nào dám đi như bò không? Không nhận tiền phế của lái xe xem có xe nào dám như vậy không?! Còn xin đừng nói là lực lượng mỏng nhé! Hà Nội hiện nay có đến 600 thanh tra giao thông, mỗi đội trên dưới 20 người cơ mà.

Bạn tôi buồn:

- Hóa ra cái bệnh “Đổ mắm đổ muối đổ chuối hạt tiêu đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu tội vạ.” không chỉ có ở thằng bạn mình, mà còn thấy ở không ít quan chức. Mỗi khi làm điều gì sai trái hay yếu kém, hiếm bao giờ họ nhận lỗi mà thường biến dân luôn thành cái sọt rác để đổ lỗi vào. Hu hu…

Nguyễn Đoàn