Thiên thần có thật…

5h sáng ngày 25/9, Hà Nội mưa tầm tã. Trong cơn mưa xối xả ấy, có những người thức dậy rất sớm, tất bật xuyên qua làn mưa đến viện K3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Họ là những thành viên của CLB từ thiện Thiên Thần đi đón các bệnh nhi K đến xem xiếc ở rạp xiếc TƯ.

CLB từ thiện Thiên Thần đưa các bệnh nhân nhi Viện K3 Tân Triều đi xem xiếc ngày 25/9.
CLB từ thiện Thiên Thần đưa các bệnh nhân nhi Viện K3 Tân Triều đi xem xiếc ngày 25/9.

Từ niềm vui của những ánh mắt trong veo…

Vừa thấy bóng các thành viên CLB từ thiện Thiên Thần, các bệnh nhân nhi ở Viện K3 reo lên: “A các anh chị đến rồi!”. Nghe thấy thế, hàng chục bé khác cùng nhào ra hành lang bệnh viện háo hức reo lên.

“Các bé trông ngóng buổi xem xiếc này lâu lắm rồi, hứa với các bé từ tháng trước. Nhưng phải sắp xếp nhiều thứ từ liên hệ rạp xiếc, xe ô tô đưa đón đến bữa trưa cho hơn 20 bé và bố mẹ các bé… không phải chuyện giản đơn. Buổi xem xiếc diễn ra trong 2 giờ nhưng mấy chục thành viên của CLB phải chuẩn bị hàng tháng trời” – chị Châu cho biết.

Để liên lạc với rạp xiếc TƯ xin được miễn giảm vé vào cho các bé, bạn Chu Bá Định – một “giao liên” tích cực của CLB đã liên hệ hàng chục lần với ban lãnh đạo rạp xiếc TƯ thường xuyên đi công tác. “Tin vui vỡ òa khi Định thông báo: Lãnh đạo rạp xiếc TƯ đã miễn phí hoàn toàn vé vào cửa” – chị Châu nói.

Trước đó, một nhà hảo tâm cũng đã liên hệ ngỏ ý muốn tài trợ một chuyến xe giúp các bé vượt quãng đường xa hơn 10km đến rạp xiếc TƯ.

“Mặc dù rất mệt nhưng nhìn các bé chăm chú nhìn sân khấu xem diễn không bỏ qua chi tiết nào, vất vả nhưng ai cũng ấm lòng”- một thành viên CLB xúc động cho biết.

Ra đời cách đây 2 năm (2014), đây chỉ là một trong số hoạt động của CLB từ thiện Thiên Thần dành cho các bệnh nhân nhi mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo như phát sữa vào 3h chiều thứ 7 hàng tuần.

“Nếu có thể hãy cho em một cơ hội sống, dù muộn nhưng sẽ vẫn tốt hơn khi hàng ngày em đối mặt những cơn đau, với những suy nghĩ tiêu cực, bi quan tìm đến cái chết Hùng em! Hãy cố gắng, mọi người luôn bên em” – Trích status đầy cảm động của chị Lưu Thị Minh Châu ngày 17/6/2016 khi kêu gọi mọi người giúp đỡ một bệnh nhân tên Hùng.

“Sức lan tỏa của CLB giúp kết nối được nhiều hơn những tấm lòng trong và ngoài nước ngoài. Đặc biệt sự quan tâm hỗ trợ của ca sỹ Tuấn Hưng, doanh nghiệp trẻ Lê Đắc Lâm thường xuyên đều đặn đến tặng quà vào các dịp 1/6, trung thu với giá trị từ 60-100 triệu mỗi lần” – chị Minh Châu cho biết thêm.

Ca sỹ Tuấn Hưng trong 1 lần vào thăm các bệnh nhân nhi ung thư tại Viện K3 Tân Triều cùng CLB Thiên Thần
Ca sỹ Tuấn Hưng trong 1 lần vào thăm các bệnh nhân nhi ung thư tại Viện K3 Tân Triều cùng CLB Thiên Thần

Chị Trần Trang chia sẻ: Nhiều khi anh chị em trong CLB tìm cách xoay xở bằng được để tổ chức các chương trình như ngày Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu hay Tết Âm lịch để các bé có thêm nghị lực, tin tưởng sống”- chị Châu tâm sự.

Thiên thần có thật… - 3

Thiên thần có thật… - 4

… Đến ATC cafe nhạc sống - nơi khởi nguồn yêu thương

Các bệnh nhân nhi của Viện K3 khá đặc biệt không chỉ từ hoàn cảnh hết sức khó khăn mà còn mang trong mình những căn bệnh quái ác.

Một góc quán cà phê ATC, nơi đến của các bệnh nhân nhi ung thư
Một góc quán cà phê ATC, nơi đến của các bệnh nhân nhi ung thư

Một trong những bệnh nhân đặc biệt đó phải kể đến bé Lê Nguyễn Khánh Linh (SN 2005) quê ở Hải Dương. Bé bị phát hiện bệnh ung thư buồng trứng từ năm 2013. “Dường như trong người cô bé có một nghị lực phi thường khi trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật, truyền hóa chất nhưng vẫn mang một ước mơ cháy bỏng từ nhỏ: Khỏi bệnh để trở thành tiếp viên hàng không” – chị Châu kể lại.

Hay như Hải - một bệnh nhân ung thư xương mơ ước được nghe hát bài " Quê hương", trong những giờ phút cuối cùng. Ước mơ đó của Hải được CLB Thiên Thần tìm mọi cách để thực hiện.

“Chính từ đó tôi luôn tự hỏi mình: Sao mình không mang lời ca tiếng đàn để động viên những bệnh nhân thêm lạc quan yêu đời nhỉ? Nói là làm, người đầu tiên đàn hát cho các bệnh nhân ung thư nghe là chiến sỹ công an Trần Anh Tuấn".

“Được đón nhận nhiệt tình, mình có chia sẻ trên mạng, nhận được rất nhiều sự ủng hộ, và bây giờ CLB có đủ cả band nhạc dân tộc và hiện đại hoà cùng tiếng hát vô cùng mượt mà sâu lắng đi vào lòng người. CLB cũng mở thêm một quán cafe để band nhạc sinh hoạt mang tên ATC !” – chị Châu kể lại.

"Với phong cách giản dị, gần gũi, anh Trần Thanh Tùng kiến trúc sư - một thành viên của CLB đã dành trọn tâm huyết sắp xếp quán cafe rất tỉ mỉ cẩn thận mang hơi hướng industrial - lạ nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Điều đặc biệt ở 2 góc tường của quán có treo những tấm hình các bệnh nhân đã mất, và số ít vẫn còn đang điều trị nhưng mang theo nụ cườivĩnh hằng trên môi!

Band nhạc Màu nước band nhạc Việt Nam duy nhất đi lưu diễn vòng quanh thế giới đã tin tưởng chọn ATC là nơi tập luyện. Gần đây, ca sỹ Đông Nhi – nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cũng chọn ATC để khớp nhạc cho chương trình sắp tới. “Sự kết nối như một cái duyên giữa những con người cùng chung hành động” - chị Minh Châu chi sẻ.

Trần Phong