Vịt nhựa tấn công nước Anh

(Dân trí) - Cuối mùa hè này, một đội quân khổng lồ gồm 10.000 con vịt nhựa dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển Cornwall của nước Anh, sau hành trình gần 30.000 km kéo dài trong 15 năm có lẻ.

Ngày 29/1/ 1992, một tàu chở hàng từ Trung Quốc sang Hồng Kông gặp bão lớn trên Thái bình dương, khiến cho ba chiếc container chứa đầy đồ chơi nhựa rơi tùm xuống biển. Sóng gió biển khơi dần dà gặm mòn các bao kiện, giải thoát cho gần 3 chục nghìn con thú nhựa bao gồm vịt vàng, rùa xanh, hải ly đỏ và ếch xanh lá...

 

Hai phần ba số này trôi nổi về miền nhiệt đới phía nam, mấy tháng sau đổ bộ vào các bờ biển ở Indonesia, Australia và Nam Mỹ. Tuy nhiên 10.000 con thú còn lại thì ngược hướng bắc, đến cuối năm 1992 ra tới biển Alaska và quay đầu trở lại hướng tây.

 

 

Vịt nhựa tấn công nước Anh - 1
 

Phải mất ba năm sau lũ vịt mới vòng về Nhật Bản, đi qua vùng biển mà container bị rớt xuống năm nào sau đó quay trở lại Alaska theo dòng hải lưu có tên North Pacific Gyre, trước khi tiếp tục cuộc hành trình hướng về Bắc cực lạnh giá.

 

Năm 2000 - 8 năm kể từ ngày bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ thú - người ta lại bắt gặp lũ vịt nhựa trôi nổi trên Bắc Đại tây dương. Đến năm 2003 nhà phân phối đồ chơi First Years Inc. của Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ trao giải cho ai tóm được đám vịt khi chúng cập bờ biển phía đông nước này, nhưng rốt cuộc chúng lại chuyển sang ngã rẽ khác.

 

Vịt nhựa tấn công nước Anh - 2

Nhà hải dương học Curtis Ebbesmeyer theo dõi hành trình của lũ vịt qua các vùng biển trên thế giới

 

 
Theo dõi sát sao hành trình trong suốt 2 năm qua, các nhà hải dương học mới đây khẳng định rằng: đàn vịt nhựa sẽ tìm bến đỗ vào cuối mùa hè này tại một số khu vực thuộc tây nam nước Anh, nam Ai-len và tây Scotland.

 

Qua hàng chục năm, sóng gió đại dương đã khiến màu sắc rực rỡ của đàn vịt thủa nào phai ố hết, giờ chỉ còn là màu trắng xỉn. Tuy vậy công ty First Years vẫn đồng ý trả 100USD (khoảng 50 bảng Anh) cho mỗi con vịt này.

 

Thùy Vân

Theo Times Online