Nhặt được kim cương 5,47 carat trong công viên

(Dân trí) - Một người đàn ông bang Wisconsin đã “vớ” được cả một gia tài trị giá hàng trăm ngàn USD trong công viên Murfreesboro. Mừng hơn cả, đây là nơi duy nhất luật liên bang cho phép người đào được kim cương không phải trả lại cho nhà nước.

Viên kim cương 5,47 carat mà ông Bob Wehle đào được hôm 14/10 vừa qua có màu vàng tươi sáng và không chút tì vết. Thoạt nhìn, có thể ngỡ nó là một cái kẹo hình quả chanh. Theo Tom Stolarz - nhân viên an ninh tại Murfreesboro, đây là viên kim cương lớn thứ 2 được phát hiện trong công viên kể từ hồi đầu năm đến nay.

 

Gọi là công viên nhưng thực chất Murfreesboro là nơi dành riêng cho những có tham vọng đào bới gia tài, bởi nằm sâu dưới lớp đất đá nơi đây tiềm ẩn một mỏ kim cương trữ lượng lớn. Đây cũng là nơi duy nhất ở nước Mỹ chính phủ không được quyền “đòi” lại đá quý nếu vô tình có “khổ chủ” nào tìm được.

 

Viên kim cương lớn nhất từng được phát hiện ở Murfreesboro thuộc về cặp vợ chồng Donald và Brenda Roden đến từ Texas, màu nâu, nặng 6,35 carat.

 

Hồi tháng 3 đầu năm cũng đã có người đào được viên nặng 4,21 carat màu vàng chanh, được định giá bởi một chuyên gia New York vào khỏang 15.000-60.000 USD. Viên kim cương gần đây nhất của Bob Wehle cũng đạt độ hoàn hảo tương tự về chất lượng nhưng kích cỡ lớn hơn đôi phần.

 

Thùy Vân

Theo AP