Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt thành ngôi nhà lưu động tuyệt đẹp

(Dân trí) - Chiếc xe buýt cũ Greyhouse 1966 đã được chủ nhân Jessie Lipskin biến hóa thành ngôi nhà xa hoa mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ước ao, nể phục.

Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt thành ngôi nhà lưu động tuyệt đẹp - 1

Tự nhận là người thích phong cách sống bền vững, Jessie cho rằng một ngôi nhà lưu động có lẽ là giải pháp hoàn hảo: "Tôi có thể dễ dàng đi khám phá nhiều nơi. Tìm kiếm một chỗ sống ổn định, về ngắn hạn, không phải thứ tôi sẽ ưu tiên". Bởi thế ngay khi thấy chiếc buýt GMC trên Ebay, Jessie đã quyết định mua nó.

Người phụ nữ dành 3 năm biến xe buýt thành ngôi nhà lưu động tuyệt đẹp - 2


Chiếc xe buýt Jessie đã mua ngay từ cái nhìn đầu tiên trên Ebay vào quyết định cải tạo nó thành một ngôi nhà.

Chiếc xe buýt Jessie đã "mua ngay từ cái nhìn đầu tiên" trên Ebay vào quyết định cải tạo nó thành một ngôi nhà.

Mất 3 năm để Jessie có thể biến chiếc xe buýt thành ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. "Tôi liên tục phải tính đến sự di chuyển, các góc của chiếc xe và cửa sổ nghiêng là thách thức đối với việc thiết kế... cuối cùng cũng hoàn thành", Jessie tâm sự.

Dự án của Jessie tiêu tốn tất cả vỏn vẹn 70.000 USD. Cô đã sống trong "ngôi nhà" này từ tháng 1 và đang tính chuyện cho thuê để dành tiền tiết kiệm.


Góc đọc lý tưởng với ánh sáng chan hòa.

Góc đọc lý tưởng với ánh sáng chan hòa.


Góc nấu ăn nhẹ nhàng, có gu.

Góc nấu ăn nhẹ nhàng, có gu.


Nơi nghỉ ngơi thư giãn êm ái của chủ nhân.

Nơi nghỉ ngơi thư giãn êm ái của chủ nhân.


Không gian nhà rất thoáng đãng, tiện lợi

Không gian "nhà" rất thoáng đãng, tiện lợi


Thiết kế xa hoa của ngôi nhà lưu động.

Thiết kế xa hoa của ngôi nhà lưu động.

Huyền Anh
Theo Metro