Người mẫu khuyết tật đầu tiên trên thế giới

(Dân trí) - Kelly Fox sở hữu đôi mắt sắc và vẻ đẹp quyến rũ giống như tất các các người mẫu nổi tiếng khác. Nhưng cô không được trời phú cho một thân hình hoàn thiện khi bị cụt một cẳng tay.

Bạn sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Kelly Fox trước khi nhận ra cô chỉ có một cánh tay hoàn chỉnh. Và đó là lý do tại sao Kelly và các chuyên gia hàng đầu trong ngành công nghiệp thời trang tin rằng cô có thể trở thành siêu mẫu khuyết tật đầu tiên trên thế giới.

 

Kelly Fox, một nhân viên văn phòng 24 tuổi, đã đánh bại hàng trăm cô gái khác để giành giải nhất cuộc thi Người mẫu khuyết tật đẹp nhất nước Anh do đài BBC3 tổ chức.

 

Knox đã bị cụt một cẳng tay từ khi mới chào đời. Năm lên 7 tuổi, cô từng thề không bao giờ mang tay giả. Cô gái 23 tuổi cho biết cô chưa từng nghĩ mình là người khuyết tật cho tới khi quyết định tham gia cuộc thi Người mẫu khuyết tật.

“Lúc đầu, bạn bè nói với tôi: "Tại sao bạn lại tham gia cuộc thi dành cho các người mẫu khuyết tật?". Tôi biết họ không coi tôi là người khuyết tật và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về mình như vậy. Nhưng sự thật là xã hội coi tôi là người khuyết tật”.

Và Knox không muốn “lợi dụng” khiếm khuyết của mình để được thiên vị trong ngành công nghiệp thời trang. “Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng tôi có thể làm bất kỳ điều gì giống bao nhiều bình thường khác”.

Người mẫu khuyết tật đầu tiên trên thế giới  - 1
 Kelly sở hữu thân hình quyến rũ, chỉ có một điểm khác biệt với các người mẫu khác là cô bị cụt một cẳng tay.

 

Knox lớn lên ở Enfield, thuộc phía bắc London bên người mẹ Jackie và cha Alan, đều 61 tuổi, cùng hai anh trai Colin, 34 tuổi và Carl, 36 tuổi. Thời niên thiếu, Knox là một cô gái đáng yêu và được mọi người quí mến. Knox cho biết, gia đình cô không bao giờ sử dụng từ “khuyết tật”.

 

Theo lời các bác sĩ, khuyết tật của Knox không phải do di truyền mà chỉ là một “sự cố” của tạo hóa. “Có vẻ như con gái thường bị khuyết tật tay hơn con trai và thường xảy ra ở bên tay trái”.

 

Vào tối qua, 29/7, Knox đã có mặt trong đêm chung kết cuộc thi Người mẫu khuyết tật Anh với 7 thí sinh khác. 8 cô gái đã trải qua hành trình của cuộc thi kéo dài 6 tuần trước khi ban giám khảo xướng tên người thắng cuộc.

 

Giải thưởng dành cho Knox là hợp đồng với một công ty người mẫu hàng đầu và một buổi chụp hình với tạp chí Marie Claire.

 

Với chiến thắng của mình, Knox hi vọng cô sẽ mở đường cho các cô gái khác cũng có cùng hoàn cảnh giống cô bước lên sàn catwalk.

 

“Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người có cùng cảnh ngộ và từ cha mẹ của những đứa trẻ khuyết tật. Họ nói rằng tôi là một niềm khích lệ với họ. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Và đó là lý do tôi tham gia cuộc thi”.

 

“Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ bị bắt nạt và tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Theo tôi được biết, rất nhiều người khuyết tật đã bị đối xử không công bằng. Một số người sinh ra bị khiếm khuyết giống tôi phải trải qua thời kỳ khó khăn”.

 

Công việc hiện tại của Knox, nhân viên tại một công ty sản xuất đệm, là một thế giới hoàn toàn khác so với nghề người mẫu. Sau buổi chụp hình cho Marie Claire, Knox sẽ trở lại với công việc hàng ngày. Nhưng cô cho hay cô sẵn sàng nghỉ việc để tập trung vào nghề người mẫu.

 

“Bạn không thấy nhiều người mẫu khuyết thật - sự thật là không có ai, khi mở một tạp chí hay xem truyền hình”.

 

"Tất cả chúng ta không ai hoàn hảo. Một phụ đã viết thư cho tôi nói rằng con gái 4 tuổi của bà cũng chỉ có một tay và bà lo lắng cho việc học tập ở trường của cô bé sau này. Nhưng khi nhìn thấy tôi trên truyền hình, bà ấy nhận ra rằng chuyện đó không có vấn đề gì cả".

 

Marie O'Riordan, Tổng biên tập tạp chí Marie Claire nói: “Chúng tôi hi vọng câu chuyện của Kelly Knox sẽ khuyến khích các cô gái khuyết tật khác tham gia vào nghề người mẫu trong tương lai”.

 

Lưu Ly

Theo FemailFirst