Một người đàn ông bịa chuyện bị gấu túi hãm hiếp

(Dân trí) - Một người đàn ông New Zeland đã bị phạt lao động công ích sau khi gọi điện thông báo với cảnh sát rằng ông bị một con gấu túi hãm hiếp và khiến ông nói giọng Australia.

Arthur Ross Cradock, sinh sống tại thị trấn Motueka thuộc đảo South Island của New Zealand, đã gọi điện tới đồn cảnh sát hôm 11/2, thông báo rằng vụ hãm hiếp xảy ra ngay tại nhà ông và yêu cầu sự giúp đỡ.

 

Cradock, 48 tuổi, sau đó đã gọi lại và nói rằng ông ta vẫn ổn.

 

“Tôi rút lại lời phàn nàn bị con gấu túi hãm hiếp vì nó đã đi rồi. Ngoài chuyện nói giọng Australia thì tôi vẫn ổn”.

 

Tại toà án quận Nelson, Cradock, công nhân tại một vườn cây ăn quả, thừa nhận đã sai khi gọi điện thoại cho cảnh sát vì một chuyện không có thật. Cradock bị phạt 75 giờ lao động công ích.

 

Công tố viên Chris Stringer cho hay, Cradock thường xuyên uống rượu. Còn thẩm phán Richard Russell nói ông không biết động cơ nào đã khiến Cradock đưa ra khẳng định lạ thường như vậy!

 

Gấu túi sinh sống nhiều tại Australia và không xuất hiện ở New Zealand. Mặc dù có kích thước bằng một con lợn nhỏ nhưng gấu túi hầu như không gây nguy hiểm cho con người.

 

Lưu Ly

Theo ABCNews