Lực sĩ mở nhà thổ để nuôi tham vọng Olympics

(Dân trí) - Một lực sĩ người New Zealand đã khai trương nhà thổ để kiếm tiền chuẩn bị tham dự Olympics tại London vào năm 2012, báo chí địa phương đưa tin.

 
Lực sĩ mở nhà thổ để nuôi tham vọng Olympics - 1
Logan Campbell.
Logan Campbell, 33 tuổi, người về thứ 16 ở hạng cân từ 53,5-57 kg tại Olympics Bắc Kinh 2008, và đối tác kinh doanh Hugo Phillips, 20 tuổi, đã khai trương "Câu lạc bộ quý ông" chuyên cung cấp các dịch vụ mại dâm tại Auckland, tờ Sunday Star Times của New Zealand đưa tin.

Câu lạc bộ mới khai trương hồi tháng này và là một trong những nhà thổ lớn nhất tại New Zealand với 14 phòng. Phillips đã góp vốn và chủ sở hữu ngôi nhà cũng giúp đỡ Campbell và đối tác của anh.

Chiến dịch của Campbell tại Bắc Kinh đã tiêu tốn khoảng 120.000USD, hầu hết là chi phí đi lại khi anh tham dự các sự kiện thể thao trên khắp thế giới. Phần lớn số tiền này do cha mẹ anh chu cấp. Người cha Max, một nhân viên bán đấu giá, đã phải làm hai việc cùng một lúc để trợ giúp niềm đam mê thể thao của con trai.

Campbell nhận được 15.000USD tiền thưởng từ Uỷ ban tài trợ thể thao của chính phủ (Sparc) vì đã về thứ 16 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, Hiệp hội Taekwondo của New Zealand (TNZ) đã ngừng tài trợ cho Campbell với lý do anh đã tạm thời nghỉ thi đấu.

Giờ đây, Campbell cho hay anh mở nhà thổ vì không muốn là gánh nặng của cha mẹ. Anh đã phụ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của họ. Mại dâm có giấy phép được hành nghề hợp pháp tại New Zealand.

TNZ tỏ ra không ủng hộ với sáng kiến của Campbell, nói rằng hiệp hội sẽ phải cân nhắc khi lựa chọn anh đi thi đấu quốc tế.

"Việc lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào khả năng của vận động viên mà còn xét tới khía cạnh liệu họ có là tấm gương điển hình cho tầng lớp thanh niên của đất nước hay không", nhà quản lý quỹ của TNZ John Scholfield nói.

Campbell dự định sẽ tạm nghỉ thi đấu 2 năm và sẽ đăng ký tham dự Olympic London vào năm 2011. Anh hi vọng đến lúc đó sẽ kiếm được 240.000USD từ việc kinh doanh nhà thổ.

Với số tiền "rủng rỉnh" này, Campbell tin rằng anh sẽ là ứng cử viên nặng ký có khả năng giành huy chương, sau khi bị vận động viên Đài Loan Sung Yu-Chi, người về sau giành huy chương đồng, đánh bại tại Bắc Kinh hồi năm ngoái.

Lực sĩ mở nhà thổ để nuôi tham vọng Olympics - 2
Logan Campbell và Hugo Phillips tại nhà thổ mới khai trương.
 
Đây không phải lần đầu tiên một vận động viên tham dự Olympics có liên quan tới ngành công nghiệp sex. Vận động viên bơi lội Toni Jeffs của New Zealand cũng được một câu lạc bộ múa thoát y tài trợ tại Olympics Barcelona năm 1992. Năm 1999, Nicole Tasker, vận động viên đua xe đạp triển vọng tại Olympics Sydney, từng làm vũ nữ tại một câu lạc bộ thoát y ở Auckland để kiếm tiền cho đam mê thể thao.

Campbell cho hay bố mẹ anh ủng hộ sáng kiến của con trai. "Mẹ tôi đã lưỡng lự nhưng khi bà gặp các cô gái, bà nhận ra rằng họ cũng chỉ là những người bình thường kiếm tiền để nuôi con”.

Còn Phillips, người đã tốt nghiệp khoa kế toán tại Đại học công nghệ Auckland, tâm sự bố mẹ anh - cả hai đều là luật sư - không đồng tình với việc làm của con. Nhưng Phillips cũng đang bắt đầu giành lại sự ủng hộ của cha mẹ.

Campbell và Phillips khẳng định họ đang cố gắng điều hành một nhà thổ với các dịch vụ tốt nhất, vì hầu hết các câu lạc bộ thoát y và nhà thổ ở New Zealand trông rất tiều tuỵ.

"Một vài người trong đội tuyển không ủng hộ việc kinh doanh của tôi. Nhưng nếu họ nhìn thấy nơi này và chứng kiến nó hoạt động ra sao, họ sẽ đổi ý".

Nhà thổ của Campbell và Phillips kiểm tra lý lịch khách hàng ngay tại cửa ra vào. Nhà thổ này cũng thu phí cao hơn các nhà thổ khác và chỉ tuyển những phụ nữ hấp dẫn và lịch sự.

Các khách hàng có thể phải trả tới 2.500 USD cho một đêm. Nhà thổ cũng phục vụ các món ăn nếu khách hàng yêu cầu.

Ninh Nhi
Theo AFP