Kỳ lạ cậu bé có thể chết vì... ăn

(Dân trí) - Trong khi nhiều bạn trẻ đang cố gắng ăn uống “kham khổ” để ép cân thì cậu bé Joshua, 9 tuổi, lại phải “ngậm đắng nuốt cay” tuân theo một chế độ ăn cực kỳ đơn giản, bởi lẽ, đó là lựa chọn giữa sự sống và cái chết cho cậu bé.

Cậu bé Joshua, sống tại New York (Mỹ), mắc phải chứng bệnh có tên gọi là viêm thực quản tăng bạch cầu eosin (Eosinophilic Esophagitis), một chứng bệnh khiến cậu bé bị dị ứng với hầu hết các loại thức ăn.

 

Trong khi các món ăn như pizza, xúc xích, bơ lạc, mứt và bánh mỳ… vốn được xem là những món khoái khẩu của bất cứ đứa trẻ 9 tuổi nào thì chúng lại không được phép xuất hiện trong thực đơn của Joshua. Bởi lẽ, những thức ăn này có thể khiến cơ thể cậu bé có những phản ứng không mong muốn, nhẹ thì có thể là nôn mửa, tiêu chảy và nghiêm trọng hơn có thể là tử vong.

 

Kỳ lạ cậu bé có thể chết vì... ăn
Joshua không thể ăn uống bình thường như những đứa trẻ khác



Thậm chí, mùi của thức ăn cũng có thể gây ra những phản ứng tương tự cho cơ thể cậu bé. Đó là lý do tại sao bố mẹ Joshua đã phải di chuyển nơi nấu ăn ra ngoài ban công nhà. Chú  Brant, bố cậu bé chia sẻ: “Điều khó khăn nhất đối với tôi là cháu bé không thể ăn những gì chúng tôi ăn. Thứ duy nhất mà Joshua có thể ăn hàng ngày là thức ăn dành cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, cơ thể Joshua chỉ hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết từ một công thức do bác sỹ kê đơn thông qua một đường ống dẫn thẳng tới dạ dày”.

 

Mẹ của Joshua, đồng thời là giáo viên ở trường, cho biết, do mắc phải căn bệnh hiếm gặp này nên cậu bé không thể đến trường. “Mỗi sáng, Joshua thức dậy lúc 6h45 khi nghe thấy tiếng xe bus đón học sinh đến trường. Thi thoảng, cháu bé đã khóc khi nhìn ra ngoài cửa sổ vì không thể tới trường cùng với những đứa trẻ khác”, bà mẹ nghẹn ngào kể.
 
Kỳ lạ cậu bé có thể chết vì... ăn
Cậu vẫn đang phải ăn thức ăn dành cho... trẻ sơ sinh



Hiện tại, căn bệnh của Joshua được các bác sỹ khẳng định vẫn chưa có phương thuốc chữa trị. Do đó, bố mẹ cậu bé rất lo lắng cho tương lai của con mình mặc dù theo cô Cara, “cháu có thể sống khỏe tới ngày hôm nay, đó cũng đã là một phép màu rồi”.

 

Bùi Huyền
Theo DM