Không chịu ra tù vì thức ăn quá ngon

(Dân trí) - Không ai trong số 4.700 phạm nhân có ý định xin “xuất ngoại” khi quản giáo nhà tù Parappana Agrahara ở Bangalore (Ấn Độ) “bật đèn xanh” với lý do quá tải sức chứa. Lý do: thức ăn trong tù tuyệt hảo.

Thậm chí, bọn nhóc vị thành niên khi phạm tội cũng cố tình khai man tuổi với hy vọng “được” tống vào trại giam của người lớn - nơi mà nhân viên thuộc tổ chức ISKCON đảm nhiệm vai trò đầu bếp.

 

Hãng thông tấn AFP ở Ấn Độ cho hay, tổ chức truyền giáo đạo Hindu ISKCON bắt đầu ký hợp đồng nấu ăn cho nhà tù Parappana Agrahara từ ngày 21/5/2006.

 

Nhờ đó, các bữa trưa và bữa tối luôn thịnh soạn với cơm trắng, hai loại rau, một món mặn làm từ đậu lăng có tên gọi “sambar” và sữa bơ. Vào ngày cuối tuần hoặc lễ tết có thêm hoa quả tươi để tráng miệng.

 

“Ở đây cơm ngày 3 bữa, mà bữa nào cũng toàn món ngon thịnh soạn, cớ gì chúng tôi phải ra ngoài bươn chải rồi lại phạm tội lần nữa” - trích lời Raja Reddy, phạm nhân trong 30 năm bị tống giam 20 lần vì các tội ăn trộm, ăn cướp và móc túi.

 

HM

Theo AHN