Kẻ trộm trả lại vàng sau 15 năm đánh cắp

(Dân trí) - Một gia đình ở Mỹ đã vô cùng bất ngờ khi nhận được một lá thư xin lỗi của kẻ trộm cùng 4 chiếc nhẫn vàng bị đánh cắp 15 năm trước đó.


Chị Margot Riphagens (31 tuổi), hiện sống ở thành phố Portland, bang Oregon, miền Bắc nước Mỹ, còn nhớ như in thời điểm xảy ra vụ trộm. Đó là thời điểm  Riphagens tổ chức một bữa tiệc, lúc đó chị mới 16 tuổi. Kẻ trộm không rõ danh tính đã lấy đi khá nhiều thứ, nhưng đáng giá nhất vẫn là 4 chiếc nhẫn vàng.

 

Chị Riphagen nhớ lại: “Cách đây cũng khá lâu rồi và đó là một ngày tồi tệ. Tôi đã mời một số người bạn đến dự tiệc và hôm đó xuất hiện một số người mà tôi không hề biết. Ngay sau đó, chúng tôi phát hiện thấy một số đồ bị mất. Bố mẹ khuyên tôi nên trình báo sự việc với cảnh sát, họ hiểu rằng đây không phải là lỗi của tôi. Chúng tôi không thể nào tìm lại được những chiếc nhẫn nữa, và tôi vẫn hoàn toàn không biết ai đã lấy cắp chúng”.


Bức thư tạ lỗi cùng với 4 nhẫn vàng được kẻ trộm trả lại sau 15 đánh cắp

Bức thư xin lỗi cùng với 4 nhẫn vàng được kẻ trộm trả lại sau 15 năm đánh cắp

 

Bức thư nặc danh được viết bằng những lời ăn năn thật lòng, đặc biệt cuối thư kẻ trộm hối lỗi với dòng tâm sự: “đứa trẻ dại dột muốn được sửa chữa lỗi lầm”. Gia đình Riphagen đã vô cùng ngạc nhiên khi họ nhận lại được những chiếc nhẫn đã mất năm xưa. Riphagens cho biết chị không còn quan tâm đến kẻ nào đã đánh cắp nó và vấn đề là bây giờ chúng đã được trả lại.
 
“Chúng tôi không quan tâm ai đã lấy nó. Lúc tôi 16 tuổi, tôi cũng vẫn đang còn rất dại dột, và tôi nghị họ cũng vậy. Có thể người nào đó lấy trộm nhẫn vì họ thích nó thôi chứ không phải vì tiền”, Ripenhagen nói.

 

Đối với gia đình Ripenhagen, những chiếc nhẫn được trả lại là điều quý giá hơn bất cứ thứ gì.
 
“Chiếc nhẫn thứ nhất là chiếc nhẫn cưới của mẹ tôi, bà không đeo nó vì bà đang định đem nó đi chỉnh lại kích thước. Chiếc nhẫn thứ hai được đính một hạt kim cương nhỏ là cái mà bố tôi đã trao tặng cho mẹ khi bà sinh ra chị gái tôi. Hai chiếc còn lại thì tôi hoàn toàn không biết cho đến khi chúng được trả lại, đó là nhẫn cưới của ông bà nội. Chúng được gắn 2 hạt kim cương nhỏ để dành cho tôi và chị gái khi chúng tôi lớn lên. Vì vậy mà chúng có giá trị khá lớn. Và hiện bây giờ nhẫn chúng tôi đang đeo chính là của ông bà nội.
 
Chúng tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm lại được những chiếc nhẫn nữa. Thực sự là một điều ngạc nhiên, đó là một tín hiệu tích cực để bắt đầu một năm mới.”, chị Ripenhagen nói thêm.

An Tử