Giáo nhọn xọc qua cổ mà không chết

(Dân trí) - Trên cổ Hugo Borbilas chạy dài một vết sẹo lớn như một lời nhắc nhở để cậu bé không bao giờ quên rằng: đã có lúc mạng sống của cậu đã nằm trong tay Thần chết, và rồi giành lại được một cách ngoạn mục và diệu kỳ.

Ngày 2/7, nhóc 5 tuổi Hugo Borbilas háo hức trèo lên hòm thư của gia đình, ngóng cổ ra xa xa chờ cậu bạn thân mãi chưa thấy đến. Bất ngờ trượt chân mất thăng bằng, toàn bộ cơ thể Hugo đổ nhào xuống hàng rào giáo nhọn.

 

Mũi giáo xuyên vào cổ họng Hugo một đoạn dài 5 cm, sém chút nữa thì cứa đứt động mạch cảnh, và kỳ diệu làm sao cũng tuyệt nhiên không động chạm tới thực quản, khí quản hay bất kỳ dây thần kinh nào chạy lên não.

 

Điều bất ngờ chưa dừng ở đó. Thay vì ngất lịm hoảng sợ hay giãy giụa kêu la, nhóc Hugo Borbilas tự giải cứu mình như một anh hùng thực thụ của Hollywood: bé rút cổ ra khỏi đầu giáo, lấy tay bịt vết thương rồi cất tiếng gọi mẹ - lúc đó đang trông cậu em 8 tháng tuổi trong nhà.

 

“Chân tôi như muốn khuỵu xuống khi nhìn thấy Hugo. Một tay đỡ cháu xuống đất, một tay tôi bấm điện thoại gọi xe cứu thương, miệng thì la hét kinh hoàng khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải chạy vào”- cô Priscilla Boswell vẫn chưa hết thót tim mỗi lần nhớ lại.

 

Hàng xóm xúm vào giúp đỡ. Họ quấn cậu bé vào khăn tắm và làm theo chỉ dẫn sơ cứu của đội y tế qua điện thoại. Bố Peter Borbilas thì vứt bỏ cả quán cà phê đang đông khách để chạy tới bệnh viện Royal Prince Alfred khi vừa hay tin.

 

Trước khi Hugo được chuyển sang bệnh viện Trẻ em Sydney để phẫu thuật, các bác sĩ đã “chuẩn bị tâm lý” cho ông bà Borbilas rằng cậu bé có thể sẽ bị tổn thương não, chấn thương cột sống, hỏng mắt, nhiễm trùng ruột và đột quỵ...

 

Ngay cả bác sĩ phẫu thuật Vincent Varjavandi cũng không khỏi rùng mình: “Tôi đút thử ngón trỏ vào vết thương, nó ngập vào trong tới tận đốt cuối cùng. Chỉ cần nhích sang một mm, mũi giáo chạm vào khí quản hay thực quản, cậu nhóc nếu không chết ngay tại hiện trường vì mất máu thì cũng sẽ chết vài giờ sau vì tổn thương nghiêm trọng”.

 

Ca mổ kéo dài 90 phút, bác sĩ kết luận Hugo có thể nhanh chóng phục hồi lại sức khỏe bình thường.

 

Với kỳ tích này, cậu nhóc 5 tuổi sẽ có mặt trên tạp chí truyền hình chuyên đề y khoa RPA vào số tới.

 

Thùy Vân

Theo Smh.com.au