Chàng trai 21 tuổi không ngừng cao lên dù đã 'quá mức' lý tưởng

Vì sở hữu chiều cao 'quá khổ', William Jewell không nằm vừa bất kỳ chiếc giường thông thường nào.

Tờ Mirror đưa tin về cậu sinh viên 21 tuổi tên William Jewell, người Anh, hiện đang gặp rất nhiều phiền toái vì sở hữu chiều cao "quá mức" lý tưởng là 2,3 mét. William rất vất vả khi ngủ vì không được duỗi chân thoải mái.

Anh chàng này được bạn bè đặt biệt danh là The BFG (Anh bạn khổng lồ). Được biết, trong gia đình không có thành viên nào từng phát triển "không phanh" như William Jewell. Cha Willam, ông John, 65 tuổi, chỉ cao 1,83 mét còn mẹ của William năm nay 55 tuổi, cũng chỉ cao 1,75 mét.

Với thân hình cao lêu nghêu, William không thể nằm vừa một chiếc giường bình thường
Với thân hình cao lêu nghêu, William không thể nằm vừa một chiếc giường bình thường

William Jewell tăng chiều cao báo động từ khi 13 tuổi, lúc đó anh đã cao 1,85 mét. Đến năm 21 tuổi, chiều cao của anh đã vượt quá mốc bình thường: "Tôi không thể đi tới bất kỳ nơi nào mà không có người quay lại và chỉ trỏ, thì thầm với bạn bè của họ".

William Jewell và em gái 23 tuổi Emma - người cao 1,75 mét
William Jewell và em gái 23 tuổi Emma - người cao 1,75 mét

Nổi bật quá trong đám đông cũng gây không ít phiền toái cho William Jewell: "Tôi không thể đi qua một căn phòng mà không bị dừng lại ít nhất năm lần bởi có nhiều người muốn chụp hình cùng tôi."

Dù đôi chân dài khiến Jewell ngủ không ngon, nhưng đây lại chính là lợi thế giúp anh chàng được thi đấu trong đội tuyển bóng rổ từ năm 16 tuổi cho Bristol, thậm chí anh còn được làm thầy huẩn luyện cho những người mới bắt đầu.

Selina Swift, bạn gái 19 tuổi của Jewell, thấp hơn người yêu tận 40 cm. Khi muốn hôn hoặc ôm cổ Jewell, cô nàng phải leo lên một cái thang hoặc một cái ghế.

Selina Swift coi Jewell là anh chàng khổng lồ của mình
Selina Swift coi Jewell là anh chàng khổng lồ của mình

Selina Swift chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi không thể tin vào mắt mình về chiều cao của William nhưng anh ấy thực sự ngọt ngào và dịu dàng."

"Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm khi chúng tôi đi cùng nhau nhưng anh ấy là một người khổng lồ hiền lành và anh ấy thực sự tuyệt vời!"

William Jewell hiện đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Bath Spa và anh cũng tham gia đội bóng của trường. Nhà trường phải thiết kế loại quần áo với kích cỡ đặc biệt cho Jewell vì đôi chân dài bất thường của anh.

Chàng trai 21 tuổi không ngừng cao lên dù đã 'quá mức' lý tưởng - 4

Anh chàng 21 tuổi chia sẻ: "Cha mẹ tôi là người có chiều cao trung bình, vì vậy tôi không chắc chiều cao của tôi đến từ đâu. Tôi uống rất nhiều sữa nhưng ngoài việc đó ra, tôi thực sự không biết."

Mỗi ngày Jewell tiêu thụ hêt 3.500 calo, trong khi một người đàn ông bình thường chỉ nên tiêu thụ 2.500 calo, nhưng chỉ số BMI của cậu sinh viên này hoàn toàn bình thường khỏe mạnh ở mức 20.3.

Jewell cao hơn chiều cao khung cửa nhà mình
Jewell cao hơn chiều cao khung cửa nhà mình

Theo Dân Việt