8 tháng ngủ trong tủ đồ

(Dân trí) - Mãi gần đây người ta mới biết: Stephen McNally 30 tuổi, nhân viên hãng hàng không British Airways ban ngày làm việc trong tổng đài, ban đêm chui luôn vào tủ dụng cụ đánh giấc. Sự việc đã kéo dài suốt 8 tháng nay.

Mỗi đêm, McNally chui nhủi giữa mớ hỗn độn máy tính, máy photocopy... để tránh bảo vệ phát hiện. Anh chàng tằn tiện này mua đồ ăn tối từ máy bán thức ăn tự động, sau đó thoải mái xem TV trước khi chui vào tủ đánh giấc ngon lành.

 

Sự việc sẽ chẳng vỡ lở sớm thế nếu như tay quản lý hưởng mức lương 18.000 bảng Anh/năm này sạch sẽ hơn: đồng nghiệp nghi ngờ khi liên tục ngửi thấy mùi hôi hám khó chịu; họ yêu cầu bảo vệ xác minh và rốt cuộc tìm thấy vô số thức ăn vương vãi quanh tủ đồ.

 

“Thật đáng ngạc nhiên là McNally có thể trốn lâu đến thế. Anh ta không bao giờ để lại chăn gối tại hiện trường” - một nhân viên làm việc cùng phòng cho biết.

 

Sự việc xảy ra tại một tổng đài của hãng hàng không Bristish Airway đặt tại Scotswood, Newcastle.

 

TV

Theo Daily Mirror