Vợ chồng phải biết tôn trọng lẫn nhau

Bạn thân mến! Tôi cho rằng con người không có ai hoàn hảo, và tính cách mỗi người đều có sự khác biệt. Nhưng chung quy lại, đã là con người thì nên biết tôn trọng nhau - <i/>(Việt Anh)</i>.

Đã yêu thương và đã đầu gối, tay ấp thì lại càng phải tôn trọng nhau nhiều hơn. Nhưng như thế nào được gọi là tôn trọng nhau thì lại phụ thuộc vào ý thức và cảm nhận của mỗi người. Trong chuyện của bạn, tôi cho rằng vợ bạn là 1 phụ nữ thực sự rất ích kỷ, không biết nghĩ cho ai cả, không bao giờ biết nhường nhịn ai. Có thể khi còn sống với mẹ đẻ cô ấy không bao giờ được giáo dục về điều đó. Với những gì bạn đã nói về cô ấy thì tôi nghĩ rất khó để nói và giảng giải cho cô ấy về cái đạo lý rất đơn giản này.

 

Nhưng tôi vẫn khuyên bạn hãy cố gắng kiểm soát bản thân để gần gũi, an ủi bà xã nhiều hơn nữa, tránh đổ vỡ gia đình. Dù sao các bạn đã có với nhau 1 đứa con, người khổ không phải các bạn mà chính là đứa con nhỏ bé. Mình chưa cố gắng hết sức đã buông xuôi thì rất đáng trách. Chúc bạn giữ được gia đình.

 

 

Dòng sự kiện: Vợ tôi quá ích kỷ