Xem lại mình trước khi đổ lỗi cho người khác

Tôi vừa đọc xong câu chuyện của anh Lâm. Không biết sự thể diễn ra như thế nào, nhưng điều đầu tiên gây cho tôi sự chú ý chính là cách anh xưng hô - <b>Leanh (26/4/2010 10:29:00 AM)</b>.

Anh tâm sự với bạn đọc về vợ, anh có thể gọi là “cô ấy”. Đằng này, anh lại gọi là “cô ta” - điều đó chứng tỏ anh không tôn trọng vợ. Hai người đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tôi nghĩ anh cũng đã hiểu phần nào về tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình cô ấy. Thay vì thông cảm, an ủi mỗi khi cô ấy có tâm sự anh lại bảo làm anh đau khổ, đau đầu. Phụ nữ mà, chuyện khóc lóc, kể lể là bình thường thôi.

 

Anh có thể bỏ con và vợ để về nhà ba mẹ, anh lại bảo “với vợ thì anh muốn cách xa ngày nào tốt ngày ấy” - chính anh mới là người cạn tình. Anh nghĩ mình còn trẻ, còn có thể bắt đầu cuộc sống mới, với người mới. Vậy còn vợ anh thì sao? Anh phải xem lại bản thân minh đi trước khi đỗ lỗi cho người khác. 

Dòng sự kiện: Vợ tôi quá ích kỷ