Đó là hậu quả từ lối sống của bạn

Tôi rất tiếc khi phải nói với bạn một sự thật rằng, lối suy nghĩ tính toán, hám lợi và buông thả đã đẩy bạn đến bước đường này - <i/>(NNMP)</i>

Tôi không thấy bạn nhắc gì đến việc về với gia đình hay bất cứ người họ hàng nào sau khi bạn bị lừa dối cũng như bị tai nạn. Tôi không biết bạn có còn gia đình cha mẹ, anh chị em hay họ hàng gì không. Nhưng cái sự dễ dãi, buông thả của bạn đã được chứng minh qua việc bạn về ở chung với 1 người đàn ông đã tông xe vào bạn. Rồi sau đó nữa là những việc không chỉ gây tổn hại đến cho bạn và cho cả cái xã hội này, việc bạn dùng thuốc lắc, thuốc kích dục.

 

Bạn có thấy hổ thẹn không khi bao nhiêu người ngoài kia bươn chải kiếm tiền bằng lao động lương thiện? Bạn đã trở thành 1 thứ đồ chơi của đàn ông, đã vấp ngã thế mà bạn còn định tự tử? Bạn nghĩ cái công sinh thành của cha mẹ bạn thế nào? Là việc sinh ra 1 đứa con để rồi tự tử vì sống buông thả, hư hỏng ư?

 

Tôi không thấy thương hại bạn, cũng không thấy điều gì ở bạn có thể thông cảm. Bạn không muốn về lại quê nhà mà chỉ muốn bám víu lấy nơi Hà Thành thôi. Để rồi bao nhiêu thứ bạn gây ra, bạn trách ai đây? Trách cái xã hội này nhiều người đàn ông tồi tệ, xấu xa, hay trách chính bản thân bạn?

 

Tôi chỉ muốn nói 1 điều, nếu tôi là cha là mẹ của bạn, bao nhiêu thứ bạn gây ra đã là đau đớn lắm rồi. Giờ mất đi bạn nữa sẽ còn đau hơn. Hãy suy nghĩ kĩ. Chết dễ lắm, nhưng sống và trở thành người có ích thì khó lắm cho bạn. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà bạn muốn chết? Thế thì thật đáng thương cho chính cha mẹ bạn, chứ không phải bạn. Vì nếu bạn có sống tiếp mà cứ đi khách, cứ buông thả, hư hỏng thế thì ô nhục và làm xấu đời thôi.

 

Có người cần được sống mà không được sống. Còn bạn lại coi sự sống do cha mẹ mang lại cho bạn rẻ rúng đến thế. Bạn còn đôi bàn tay, còn hơn nửa quãng đường đời. Không đủ để bạn bỏ đi tất cả và sang trang cho 1 cuộc đời mới à? Không ai có thể giải thoát cho bạn ngoài bản thân bạn cả. Hãy từ từ tịnh tâm suy nghĩ xem sẽ chết hay tiếp tục sống có ích. Chưa bao giờ là muộn để làm lại cuộc đời.

 

Những lời tôi viết có thể cay đắng đối với bạn, nhưng hãy chấp nhận sự thật và hãy ngẩng mặt lên, đạp lên cái quá khứ kia và thay đổi. Tôi tin, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hãy sống tốt.