Chị đã hy sinh quá nhiều

Tôi thật sự xúc động khi đọc tâm sự của chị. Chị được tình yêu, được làm mẹ nhưng hình như chị lại mất tất cả, mất tuổi trẻ, hi sinh quá nhiều cho một người.

Vợ chính thức của chồng chị mất tình yêu, nhưng lại không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, không phải chịu đựng người chồng nghiện ngập. Chỉ có người đàn ông kia là không mất gì cả mà lại được rất nhiều, được hai người phụ nữ yêu thiết tha, được những đứa con đẹp đẽ khỏe mạnh, được thành đạt trong công việc.

 

Tôi thấy thật thương chị. Bây giờ khi chị bị bệnh nặng và sắp đi xa, mong chị hãy sống cho chính mình vì chị đã hi sinh nhiều rồi. Hãy làm những việc có ích cho bản thân, báo hiếu cho cha mẹ, hãy dành dụm cho con chị 1 khoản tiền để khi chị ra đi, chúng không bơ vơ, trắng tay, vì suốt thời gian qua chồng chị đã dành dụm cho con riêng của anh ấy rồi. Cũng đừng trách mắng mình nữa, chị đã mất rất nhiều, rất vất vả và thiệt thòi rồi.

 

Anh

Dòng sự kiện: Xin đừng oán trách