Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima

Lâm Nghi

(Dân trí) - Thay vì rời khỏi Fukushima, ông Sakae Kato đã quyết định ở lại vùng đất nhiễm xạ và hằn in nỗi đau thảm họa để làm bạn với những chú mèo lạc chủ.

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 1

Sakae Kato nằm cạnh Charm, con mèo bị nhiễm virus bạch cầu mèo, trong nhà riêng tại khu vực cấm ở Namie, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 2

Ông hiện chăm sóc 41 con mèo trong nhà mình và một căn hộ bỏ hoang khác, khi người chủ của ngôi nhà rời bỏ thành phố này từ 10 năm trước. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 3

Người đàn ông 57 tuổi ngậm chiếc đèn pin ở miệng trong khi bám lấy tay vịn, trèo lên cầu thang tầng 2 của ngôi nhà hàng xóm, nơi ông biến nó thành chỗ trú ẩn cho những con vật bị bỏ lại sau cuộc di tản hậu động đất, sóng thần. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 4

Khi ánh mặt trời vẫn còn chiếu trên những mỏm núi giờ đây đã phủ đầy cỏ dại, Kato dắt chú chó Pochi - con vật ông từng giải cứu - đi dọc con đường quốc lộ vắng tanh. "Tôi không muốn rời đi, tôi muốn sống bên những ngọn núi quê hương". Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 5

Nhìn từ trên cao, ngôi nhà cũ của ông Kato nằm sát một cánh đồng, nơi đang được tiến hành khử nhiễm phóng xạ. Ông thường dành thời gian đứng trước cửa nhà, nhưng không được ngủ lại. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 6

Trên sàn nhà gỗ đã mục nát nhiều nơi, dưới mái ngói thủng lỗ chỗ bì bị dư chấn trận động đất hất tung, những túi thức ăn và lồng mèo đặt ngổn ngang. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 7

Không chỉ cứu những con mèo, ông còn chăm sóc cả lũ lợn rừng. Đôi khi, ông Kato gặp rắc rối với pháp luật vì đã cố thả những con lợn rừng bị mắc bẫy do người khác đặt. Với nhiều người dân, lũ lợn rừng là đám phá hoại, khi chúng liên tục dũi thủng các bức tường và sàn nhà trong những căn hộ bỏ hoang. Nguồn: Reuters

Người đàn ông dành 10 năm cứu những chú mèo bị bỏ quên ở Fukushima - 8

Không có nước sinh hoạt, ông Kato phải hứng nước suối vào chai hoặc lái xe đến nhà vệ sinh công cộng. "Tôi sẽ ở lại đây để chăm sóc cho lũ mèo và lợn rừng, rồi yên tâm nhắm mắt ngay sau đó, dù chỉ là một ngày hay một giờ". Nguồn: Reuters