Bài 7:

Vụ "án oan" nhiễm HIV 19 năm: Trung tâm Y tế dự phòng Bình Thuận thụ lý giải quyết

(Dân trí) - Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Ngọc Khanh, người bị mang "án oan" nhiễm HIV suốt 19 năm qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận cho biết thẩm quyền thuộc về mình nên sẽ thụ lý giải quyết.

Ông Trần Ngọc Khanh, ngụ ở xã Vĩnh hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết, ông vừa nhận được văn bản của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thụ lý giải quyết khiếu nại việc "xét nghiệm đưa ra kết quả HIV dương tính sai với thực tế gây tổn thất nặng nề". Ông Khanh là người bị nhầm lẫn kết quả xét nghiệm nhiễm HIV suốt 19 năm qua đang trên hành trình đòi lại công bằng cho mình mà báo Dân trí đã đưa tin.

Ông Khanh (phải) cho biết đang chờ đợi kết quả từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Trong trường hợp giải quyết không thỏa đáng, ông sẽ tiếp tục khiếu nại lên Bộ Y tế hoặc kiện ra tòa
Ông Khanh (phải) cho biết đang chờ đợi kết quả từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Trong trường hợp giải quyết không thỏa đáng, ông sẽ tiếp tục khiếu nại lên Bộ Y tế hoặc kiện ra tòa

Văn bản của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận, do Giám đốc Nguyễn Văn Quyền ký ngày 1/8, cho biết: "Ngày 11/7, Trung tâm đã nhận được đơn khiếu nại của ông Khanh về việc xét nghiệm đưa ra kết quả HIV dương tính sai với thực tế gây tổn thất nặng nề. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, đơn kiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận. Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết kể từ ngày 1/8/2016”.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ông Trần Ngọc Khanh được Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Thuận xét nghiệm HIV năm 1997 với kết quả dương tính. Tuy nhiên, đến tháng 5/2016, ông Khanh tự đi xét nghiệm tại 4 cơ sở y tế đều cho kết quả dương tính. Việc xét nghiệm HIV nhầm lẫn đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống ông Khanh và gia đình trong suốt 19 năm.

Do đó, ông Khanh đã gửi đơn khiếu nại đến ngành Y tế tỉnh Bình Thuận đòi bồi thường thiệt hại. Ngày 24/6, một đoàn cán bộ ngành Y tế tỉnh đã đến gặp ông Khanh đề nghị “hỗ trợ” 10 triệu đồng. Ông Khanh đã từ chối khoản "hỗ trợ" trên vì cho rằng những thiệt hại vật chất và tinh thần đối với ông trong 19 năm qua là quá lớn.

Ngày 4/7, ông Khanh tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan trong ngành Y tế tỉnh, trong đó có Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Trong đơn, ông Khanh kể lại những thiệt hại, mất mát trong 19 năm qua: “Những đau khổ và tủi nhục mà tôi và gia đình trải qua thật quá sức chịu đựng”.

Vào lúc đó gia đình ông có một sạp báo và đại lý vé số, nhưng từ khi nghe tin ông bị HIV, khách hàng bỏ dần, chỉ còn buôn bán cầm chừng. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, kiệt quệ. Vợ ông phải một mình nuôi 2 con trai 16 tuổi và 13 tuổi đi học. Ngay cả vợ con ông cũng hứng chịu sự kỳ thị của hàng xóm.

Văn bản của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thụ lý giải quyết khiếu nại việc xét nghiệm đưa ra kết quả HIV dương tính sai với thực tế gây tổn thất nặng nề.
Văn bản của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thụ lý giải quyết khiếu nại việc "xét nghiệm đưa ra kết quả HIV dương tính sai với thực tế gây tổn thất nặng nề".

Trong đơn khiếu nại gửi lần này, ông Khanh đã yêu cầu tổng chi phí bồi thường thiệt hại là trên 1,551 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí hợp lý để phục hồi sức khỏe là 4,4 triệu đồng. Thu nhập thực tế bị mất, bị giảm sút sau khi bị kết luận nhiễm HIV sai: Mỗi tháng thất thu 5,25 triệu x 12 tháng x 19 năm = 1,197 tỷ đồng. Tiền bù đắp về tổn thất tinh thần là 300 triệu đồng. Tiền bù đắp về danh dự, uy tín, nhân phẩm là 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông yêu cầu ngành Y tế Bình Thuận xin lỗi công khai cho người dân địa phương được biết, để ông có thể trở lại cuộc sống bình thường, không còn bị kỳ thị.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Khanh cho biết đang chờ đợi kết quả từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh. Trong trường hợp giải quyết không thỏa đáng, ông sẽ tiếp tục khiếu nại lên Bộ Y tế hoặc kiện ra tòa.

Trung Phương - Công Quang