Thật vui mừng vì sắp có cầu Dân trí bắc qua PôKô

Khi viết những lời trăn trở gửi đến tòa soạn Dân trí, nơi mà tôi đặt toàn bộ niềm tin rằng sẽ có một “phép lạ” để đem về một cây Cầu Nhân Ái cho các em nhỏ quê tôi đến trường an toàn. Rất vui vì niềm tin ấy đã trở thành hiện thực nhanh đến thế!

Nhiều khi tôi nghĩ rằng mình đang cầu mong một điều quá xa vời rồi chăng? Hay là đang tưởng tưởng ra một vị Bồ Tát sẽ xuất hiện ban "phép lạ" xây cầu cho dân? một chuyện chỉ có trong truyền thuyết “Quan Âm xây cầu” hay chuyện cổ tích mà thôi!

Nhưng là một người con của Kon Tum tôi không thể ngồi yên chứng kiến cảnh dân làng, đặc biệt là các em nhỏ phải “làm xiếc” trên sông Pô Kô hung hãn. Tuy bị tật nguyền từ nhỏ nhưng tôi có may mắn hơn các em là được đến trường học tập, nên tôi không thể cầm lòng khi thấy ước mơ đến trường của các em lại bị trôi theo dòng sông Pô Kô. Tôi thầm hứa với các em là tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các em sớm trở lại trường học.

Tôi đã viết thư đến nhiều tòa soạn báo điện tử, các diễn đàn, cơ quan để kêu gọi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể, anh em nghệ sĩ, cá nhân, có tấm lòng nhân ái luôn sẵn lòng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.Tôi biết rằng nhiều người đã rất đau lòng xót xa khi chứng kiến những cảnh tượng các em học sinh “làm xiếc” trên sợi dây cáp, hồn nhiên lội sông trên chiếc cầu nát để đến trường bất chấp tính mạng để đổi lấy con chữ.

Ý kiến của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail:thaolam@dantri.com.vn

Làm sao không đau lòng xót xa cho được? nó đã tạo thành một “cơn bão lòng” thật sự trong trái tim con người Việt Nam. Không biết dòng sông Pô Kô kia có “vô tình” hay không khi hung dữ cướp đi bao sinh mạng, quật ngã bao nhiêu người con yêu quý, cuốn đi bao sách vở học trò, lấy đi cơ hội đến trường của biết bao em thơ.

Sông Pô Kô ơi! Ngươi có biết là dân làng ở đây đã khổ tâm, chất chứa đau thương nhiều lắm rồi không? Ngươi có biết là các em học sinh thèm khát con chữ thế nào không? Các em sẵn sàng đánh đổi tính mạng để lấy con chữ vậy mà ngươi vẫn “vô tâm” hung dữ vậy sao? Các em nào có tội tình gì vậy mà ngươi không buông tha. Ngươi nhẫn tâm hay vô tình không quan tâm đến tính mạng dân làng nơi đây, trong đó có những em thơ hồn nhiên đến trường.

Đến khi nào các em mới trở lại được trường học? khi mà người dân Kon Tum quê tôi lại chuẩn bị đón nhận những cơn bão mới trong mùa mưa lũ sắp tới gần. Phải chăng các em phải đợi những điều kỳ diệu, những “phép lạ” ban tặng cho các em một cây cầu trên dòng sông Pô Kô để các em có thể đến trường kiếm con chữ một cách an toàn?

Các em ơi! “Phép lạ” ấy đã xuất hiện rồi! cây Cầu Nhân Ái mà nhiều người không chỉ riêng mình tôi mà hàng triệu người Việt Nam cầu mong sẽ sớm được xây dựng. Khi đọc được tin "Cầu Dân trí bắc qua sông Pô Cô sẽ sớm được xây dựng (9/6)" đăng trang trọng trên trang đầu báo Dân trí điện tử, tôi vui mừng khôn xiết, tôi xin thay mặt cho các em nhỏ quê tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến Tòa soạn báo Dân trí và Hội Khuyến học Việt Nam đồng hành cùng các tấm lòng hảo tâm đã giúp cho giấc mơ cây Cầu Nhân Ái sớm trở thành hiện thực. Chính các vị là những vị bồ tát ban “phép lạ” cho cuộc sống này, cho các em nhỏ rất đáng yêu và đáng thương của quê hương còn nghèo khó của núi rừng Tây Nguyên. Đó là “phép lạ” của lòng nhân ái, của tình thương đồng loại, của truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam ta.

Tôi biết rằng các em nhỏ của quê tôi sẽ không đơn độc đối diện với con sông Pô Kô hung dữ mà còn rất nhiều, rất nhiều tấm lòng nhân ái luôn hướng về các em.Tôi thật sự xúc động khi được biết một người thầy giáo đã về hưu đã không ngần ngại ủng hộ 20 triệu đồng bằng 7 tháng lương của thầy.Đó là thầy Hoàng Hưng, thầy còn kêu gọi trên đông đảo tầng lớp tri thức lập quỹ ủng hộ trên một trang mạng nổi tiếng.

Tôi cũng được biết đông đảo bạn đọc của báo Dân trí điện tử và Vnexpress sau khi mở đợt quyên góp đã có rất nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ với  số tiền nhiều trăm triệu đồng. “Phép lạ” không chỉ dừng lại ở đó mà nó đã thật sự lan tỏa rộng rãi khắp mọi nơi. Những tấm lòng nhân ái vẫn luôn mỏng mỏi sớm có một cây cầu vượt sông Pô Kô cho các em. Rất mong tòa soạn Dân trí đứng ra làm cây cầu kết nối những tấm lòng nhân ái, tiếp tục kêu gọi vân động những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ cho quỹ “cây cầu nhân ái”. Sớm biến “Phép lạ” thành những cây cầu cho các em nhỏ có điều kiện được đến trường một cách an toàn.

                                                                                                                                                                                           
Nguyễn Toàn Thắng

                                                34 Phạm Văn Đồng TP Kon Tum Kon Tum

 

LTS Dân trí - Khi Báo Dân trí đưa tin trang trọng lên trang 1 của báo về việc sẽ sớm xây dựng cầu Dân trí bắc qua dòng Pô Kô để các em nhỏ của núi rừng Tây Nguyên có điều kiện đến trường, thì không chỉ tác giả viết bài trên đây mà nhiều bạn đọc khác đã bày tỏ sự vui mừng và chia sẻ niềm vui với các em nhỏ ở nơi đây sắp có chiếc cầu an tòan tòan để qua sông đến trường trong năm học sắp tới.

Thay mặt cho các em nhỏ của quê hương mình, anh Nguyễn Toàn Thắng nói lên lòng biết ơn sâu sắc đối với Báo Dân trí và Hội Khuyến học Việt Nam cùng đông đảo bạn đọc có tấm lòng nhân ái - “Tấm lòng Bồ Tát” đối với các em ở vùng quê còn nghèo khó ở Tây Nguyên.

Ý tưởng vận động nhiều tấm lòng nhân ái để có nguồn lực đóng góp xây dựng những chiếc cầu Dân trí cũng là chiếc cầu Nhân ái là một ý tưởng mang tính nhân văn sâu sắc. Điều rất đáng mừng là ý tưởng đó đã trở thành hiện thực ở vùng sông nước đồng bằng Sông Cửu Long và sắp tới đây ở vùng núi rừng Tây Nguyên.

Hy vọng rằng ý tưởng mang tính nhân văn sâu sắc này sẽ tiếp tục ra đời ở những vùng quê khó khăn khác, giúp cho trẻ em nơi đây có điều kiện thuận lợi và an toàn để yên tâm đến trường chăm lo việc học hành.