Phẫn nộ chuyện Hiệu trưởng chuyên quyền

Ông hiệu trưởng đã bắt chị tôi phải làm công việc phụ trách đội, không bố trí cho dạy... khi chị tôi bức xúc lên hỏi thì nhận được câu trả lời: “Cô đã là giáo viên giỏi quốc gia rồi thì phải để cho người khác đứng lớp để còn có cơ hội phát triển chứ”.

Người gửi: Nguyen Minh Hoa

 

Đơn cử như chính chị gái tôi dậy tại một trường tiểu học ở tỉnh Thái Bình. Năm 2006 chị tôi đi thi và đoạt giải giáo viên giỏi quốc gia. Chị rất được phụ huynh và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực.

 

Đầu năm học mới này người hiệu trưởng trường cũ mà chị tôi từng dậy ngày xưa bị chuyển công tác sang trường chị tôi dạy bây giờ đã có những hành động không đúng với chị tôi. Do có thù tức từ trước mà ông hiệu trưởng này đã bắt chị tôi phải làm công việc phụ trách đội, không bố trí cho dạy, khi chị gái tôi bức xúc lên hỏi thì  nhận được câu trả lời là: “Cô đã là giáo viên giỏi quốc gia rồi thì phải để cho người khác đứng lớp để còn có cơ hội phát triển chứ”.

 

Thử hỏi xem ông ấy làm như vậy có đúng không? Nhưng việc này làm sao có thể kêu ai giúp được, nhiều khi mình đã mất rất nhiều công để xin được về trường đó rồi nếu mình làm ầm lên họ lại chuyển đi chỗ khác thì lại khổ hơn.