Bạn đọc viết:

Kinh nghiệm của một phụ huynh dũng cảm từ chối cho con học thêm

Hải Hà

(Dân trí) - "Tôi rất hay lên tiếng trong các buổi họp phụ huynh và chủ động đối diện để bảo vệ con mình".

 Tôi luôn động viên cháu cứ tự tin làm những gì con thấy đúng, việc đâu thế nào bố sẽ giải quyết cho con và phân tích đúng sai với con. Bố không cần con điểm cao, học sinh giỏi, ngoan ngoãn biết nghe lời v.v...

Còn lại, nếu con tôi có hiện tượng bị trù dập, tôi gặp trực tiếp cô giáo để nói rằng cách cô đang áp dụng với con tôi là sai trái và không thể chấp nhận được, nếu cô không dừng lại tôi sẽ lên hội đồng sư phạm và ban giám hiệu của nhà trường để phản ánh. Nếu ban giám hiệu bao che cho cô, tôi sẽ đưa vấn đề lên phòng giáo dục, sở giáo dục.

Tôi không sợ những bất công nơi trường học với con tôi, và tôi sẵn sàng làm mọi biện pháp hợp pháp để bảo vệ con. Gia đình tôi không bao giờ nịnh bợ cô giáo, và quan trọng con tôi luôn được dạy không được phép vô kỷ luật để cô có cớ trù dập, còn việc không đi học thêm không bao giờ phải ngại.

Con tôi cho đến hết năm lớp 8 cũng chưa từng phải đi học thêm. Tôi quan trọng là con tôi hiểu gì và biết tìm kiến thức ở đâu để khỏa lấp cái còn thiếu hiểu biết của mình. Với tôi, khả năng tự học quan trọng hơn điểm 9, điểm 10 rất nhiều lần. Và con tôi làm được điều tôi mong muốn.

Tôi luôn ở bên con khi con cảm thấy chơi vơi, bị bất công ở trường học. Tôi hy vọng các vị phụ huynh cũng làm như vậy. Mình không đánh nhau, cãi nhau với thầy cô giáo, nhưng mình đấu tranh bằng lý lẽ, luật pháp, mọi "cường quyền" nơi trường học đều phải thua.

Độc giả Nguyen Minh Ngoc

ngocnm**@gmail.com