Bạn đọc viết:

Hè đến teen lao mình vào mùa “độ game”

(Dân trí) - Kết thúc một năm học trong khi nhiều người chọn cho mình những chuyến du lịch đi xa hay tham gia hoạt động tình nguyện thì có không ít những bạn trẻ xoáy mình vào mùa “độ game”.

Hè đến teen lao mình vào mùa “độ game” - 1
Theo những người nghiện game online thì chơi game cũng như chơi bài bạc

Trò chơi thiêu trụi ngày hè của teen

Xuất hiện được vài năm trở lại đây nhưng “độ game” đã không còn xa lạ với các bạn trẻ, thậm chí nó còn quen thuộc với cả dân văn phòng cũng như những người lớn tuổi có máu sát phạt. “Độ game” được hiểu đơn thuần là một hình thức cá cược thắng - thua bằng tiền giữa dân độ với nhau. Ngoài ra, đây còn là cách nói khác của game thủ khi sắm sửa cho nhân vật của mình những thứ đồ đắt tiền để nhanh lên leve sau đó bán lại với giá cao hơn.

Mức độ để “độ game” cũng khác nhau, cắm cúi vào màn hình máy tính Tuấn Anh (học sinh lớp 8, khu vực Nghĩa Tân – Cầu Giấy) chia sẻ: “Trước em chỉ chơi vui với mấy đứa bạn cùng lớp, mức độ cá cược cũng nhỏ. Nhưng dịp hè này em đang phấn đấu kiếm tiền từ “độ game” để chi cho chuyến du lịch hè năm sau nên tổ chức chơi lớn hơn”.

Thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, ngay sau khi được nghỉ hè chỉ vài ngày, T.Anh đã tập hợp được 6 chiến hữu khác cùng mê Warcraft (chiến lược chiến tranh) thành một đội “ngón tử thần”. Đội càng chơi càng thắng đậm vì thế mức độ cược cũng ngày một lớn hơn. Kết thúc một trận đấu bên thua phải trả tiền chơi cho cả hai bên gồm tiền nước và thức ăn tổng khoảng 300 - 400 nghìn đồng. Ngoài ra, đội thắng còn nhận được số tiền thắng cược từ vài trăm đến cả triệu bạc”.

Với những bạn teen nghiện FIFA, PES như Thành Chung (CĐ Công Nghệ Hà Nội) thì việc tham gia một trận đấu bóng chỉ kéo dài 15 phút nếu thắng đã có thể ăn được 250 nghìn đồng. Vui vẻ, cậu sinh viên năm thứ 2 này sẵn sàng “khoe” bảng thành tích của mình: “Hôm trước, em rủ được mấy đứa “sộp” tham gia với số tiền lớn mỗi thằng 500 nghìn đồng, em thắng đậm, liền tù tì 5 trận, bỏ túi được vài triệu đấy, chắc tháng này vận em đỏ rồi”.

Theo những người nghiện game online thì chơi game cũng như chơi bài bạc, thời điểm vàng trong ngày là từ 12h đêm trở đi đến sáng, lúc này tinh thần rất minh mẫn vì đã qua cơn buồn ngủ nên càng chơi càng thấy hay. Nhất là với những trận cược tiền lớn ít khi dân độ chọn thời điểm ban ngày do sợ bị để ý nên thường rút về đêm hoạt động cho chắc ăn.

Hơn 8h tối tại một quán game trên đường Giải Phóng - Hà Nội đã chật kín người ngồi. Trong ánh sáng mờ ảo của quán một hình ảnh quen thuộc dễ dàng bắt gặp là những khuôn mặt ngây dại, tóc tai bù xù đang cắm cúi vào ma trận của trò chơi tìm đường đi nước bước cho các cuộc tiến công. Âm thanh rõ ràng nhất làm quán nét sôi động khi đêm đã về khuya chính là tiếng gõ bàn phím, tiếng chửi thề và đập chuột không ngừng vang lên.

Của thiên lại trả địa

Chơi cá cược ăn tiền bằng game online nếu thắng sẽ thu được bạc triệu rất nhanh nhưng không phải lúc nào vận đỏ cũng trụ lại lâu dài với mỗi dân độ. Bằng cách cược tiền trận đấu sau lớn hơn nhiều so với trận trước có những game thủ mất cả chì lẫn chài. Thậm chí, tình bạn bè, chiến hữu cũng bị sứt mẻ từ trong quán game mà ra. 

Đó là chưa kể đến vấn đề sức khỏe của teen khi tham gia chơi. Muốn có tay nghề điêu luyện, mỗi ngày Quốc Tuấn phải dành ít nhất 6 - 8 tiếng chơi game. Đến cả việc ngủ cậu cũng không dám ngủ lâu, chỉ có thể gục xuống cho mắt nghỉ ngơi một lúc ngay tại quán net, ăn uống cũng qua loa bằng bát mì tôm. Vì thế, nghỉ hè mới được 2 tuần mà Tuấn đã phải nhập viện do suy nhược cơ thể nặng. Tiền thuốc còn gấp mấy lần số tiền cậu thu được từ việc cược game.

Nguyễn Thị Mai Phương
(Lớp Báo in K28 A1, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)