PhotoStory

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết

Thực hiện: Hoàng Lam

(Dân trí) - Các chuyến xe từ Nghệ An vào miền Nam đến chậm hơn so với thông báo trước đó. Trời nắng nóng, chờ xe lâu khiến nhiều người mệt mỏi, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 1

Sáng 15/2, trên tuyến đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) rất đông người dân đón những chuyến xe muộn rời quê để vào các tỉnh phía Nam mưu sinh. 

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 2

Dòng xe cộ theo hướng Bắc - Nam di chuyển chậm chạp trên tuyến đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Hưng Tây, Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên).

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 3

Người lớn, trẻ nhỏ cùng lỉnh kỉnh ba lô, túi xách trong hành trang rời quê hương, trở lại thành phố mưu sinh. Sáng 15/2, trời khá nắng nóng khiến việc chờ xe vất vả hơn, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ. 

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 4

Dòng người vạ vật "đội nắng" chờ xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên.

Anh Nguyên Trọng Quyền (28 tuổi, kỹ sư Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1) bắt một chặng xe từ Nam Đàn xuống đường tránh thành phố Vinh, tiếp tục bắt một chặng xe vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

"Nhà xe hẹn tôi lúc 7h mà giờ đã hơn 9h nhưng vẫn chưa đến. Gọi hỏi họ bảo đường tắc quá. Bình thường đi từ Nghệ An vào Nha Trang mất khoảng chưa đầy 20 tiếng nhưng hôm về Tết tôi ngồi xe đúng 23 tiếng. Hi vọng chiều vào đường thông thoáng và xe không nhồi nhét", anh cho biết. 

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 5

Trời nắng nóng, anh Hải (quê Thanh Chương, Nghệ An) phải tháo chiếc chăn trong vali ra để che cho cậu con trai 3 tuổi. Năm nay, vợ và hai con lớn của anh Hải vẫn ở Lâm Đồng, anh và cậu con trai út về quê để tổ chức lễ mừng thọ cho bố. 

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 6

Được một người đi đường nhường cho chiếc mũ vải, anh Hải đội lên cho con nhưng cháu bé cứ hất ra. Người bố đành bế con, dùng mũ che cho con.

"Mấy ngày trước thời tiết thất thường nên cu con bị sổ mũi, quấy khóc, giờ lại phải đợi xe giữa nắng nó càng quấy hơn, cứ bắt bố bế", anh Hải chia sẻ. Chuyến xe bố con anh đặt đã đến muộn so với thời gian hẹn hơn 1 tiếng đồng hồ.

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 7

Anh Đặng Văn Huấn (40 tuổi, quê Nam Đàn) có 11 năm làm việc tại một công ty chuyên chế biến hạt điều ở Bình Phước. Mỗi năm anh đều dành thời gian để về Tết cùng gia đình. 

"Về háo hức bao nhiêu thì lúc ra đi ngậm ngùi bấy nhiêu", anh Huấn tâm sự.

Nói về khả năng rời Bình Phước về quê lập nghiệp, anh Huấn tỏ ra lưỡng lự. Làm việc lâu năm trong này, đã quen việc rồi và đã nhiều tuổi nên người đàn ông này nói khó thay đổi hay làm quen với công việc mới từ đầu. Bên cạnh đó, thu nhập cũng là điều khiến anh phải suy nghĩ.

Hiện, mức lương cứng của nam công nhân này là trên 9 triệu đồng, tăng ca, làm thêm nữa, tổng thu nhập mỗi tháng của anh Huấn là trên 12 triệu đồng. Trong khi đó, với mặt bằng lương ở Nghệ An, anh Huấn không dễ tìm được công việc phù hợp với thu nhập tương tự.

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 8

Một gia đình chờ đón xe tại khu vực cầu Bến Thủy 2 (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), để vào miền Nam. Trời nắng, xe đến chậm hơn thời điểm hẹn trước đó khiến họ khá mệt mỏi. 

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 9

Người mẹ mệt mỏi bế con ngồi dưới bóng râm của một thùng container trong lúc chờ chuyến xe đến muộn.

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 10
Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 11

Chuyến đi sau dịp nghỉ Tết mang theo sự bùi ngùi của những người con rời quê đi mưu sinh và cả niềm hi vọng về một năm bình an, công việc thuận lợi, thu nhập ngày càng cao để cuộc sống bớt những vất vả, nhọc nhằn.

Người lao động đội nắng, vạ vật chờ xe rời quê sau Tết - 12

Trên hành trình rời quê sau Tết của người lao động xứ Nghệ là những trăn trở và giấc mơ một ngày trở về trong niềm vui của một cuộc sống đầy đủ hơn.